Theo các nhân viên xã hội, ngày càng có nhiều người cao tuổi và cả những người trẻ độc thân rơi vào cảnh vô gia cư hoặc sắp bước vào tình trạng này. Các chuyên gia cho biết tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng.
Số người vô gia cư tại Séc đang tăng lên do ảnh hưởng của nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp. Đại dịch Covid, chiến tranh ở Ukraine và khủng hoảng năng lượng không chỉ đẩy giá cả thực phẩm mà còn cả chi phí sinh hoạt, bao gồm cả nhà ở, lên cao. Trong cuộc điều tra dân số gần nhất cách đây 6 năm, Văn phòng Thống kê Séc (ČSÚ) ghi nhận khoảng 24.000 người vô gia cư, trong đó có hơn 2.500 trẻ em. Sự gia tăng số người gặp khó khăn về nhà ở còn được phản ánh qua số lượng người xin nhà tạm trú, tức là những người buộc phải rời khỏi căn hộ của mình và đang tìm kiếm các phương án thay thế.
Theo bà bà Iva Kuchyňková, điều phối viên lĩnh vực xã hội cho biết: “Số người rơi vào hoàn cảnh cần đến sự giúp đỡ của các nhà tạm trú ngày càng tăng. Theo các số liệu mới nhất, chúng tôi đã tiếp nhận 1.640 người, trong đó có 589 người mới. Số người lần đầu tiên sử dụng dịch vụ xã hội là 101. Đây là một sự tăng trưởng lớn so với những năm trước. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhóm người cao tuổi. Trong nhóm 50 tuổi trở lên, có 630 người, và trong số đó có 248 người lần đầu tiên tìm đến dịch vụ xã hội.”
Ông Jan František Krupa, giám đốc quốc gia của tổ chức Armáda spásy, nhận định: “Mỗi người trong chúng ta đều có thể rơi vào hoàn cảnh phải sống trên đường phố. Chỉ cần mất việc làm, ngay lập tức bạn không còn tiền để trả hóa đơn và tiền thuê nhà. Các nhà tạm trú đang chật kín người, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cuối cùng phải ra đường. Tôi tin rằng tình hình này chưa đạt đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ rằng giai đoạn khó khăn hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta, và có thể sẽ xảy ra sự gia tăng số người không thể giữ được chỗ ở.”
Những tháng gần đây cũng cho thấy những xu hướng mới. Ngày càng nhiều người cao tuổi và cả những người trẻ độc thân đang chịu cảnh thiếu nhà ở, và nơi ở của họ có thể chỉ là một túp lều, nhà chòi hoặc thậm chí là một chiếc ô tô.
“Nhóm người không có nhà rất đa dạng. Từ những người sống trong ký túc xá hoặc ở nhờ nhà người khác, cho đến những trường hợp không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, như các bà mẹ đơn thân, người trẻ độc thân và người cao tuổi. Họ rơi vào hoàn cảnh khi giá năng lượng và chi phí nhà ở tăng cao, khiến họ phải sống trong bất cứ điều kiện gì có thể,” ông Krupa cho biết.
Ông Jan, 60 tuổi, hiện sống trong một ngôi nhà chòi tồi tàn không có gas, nước, điện hay điều kiện sinh hoạt cơ bản nào khác, sau khi ông mất việc và không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Lúc đó, ông không còn cha mẹ và hầu hết bạn bè đều quay lưng với ông.
Ông sống như một “chú sói đơn độc” đã hơn hai năm. Ông Jan chia sẻ: “Lúc đầu thì tôi xem đó như một cuộc phiêu lưu, giống như khi bạn đi cắm trại, sống giữa thiên nhiên. Nhưng rồi bạn nhận ra mình thiếu rất nhiều thứ, không thể kiểm soát được cuộc sống, và rồi bạn dừng lại, nhưng rồi làm gì tiếp? Tôi cố gắng đối phó với giá cả leo thang để sống cuộc sống bình thường. Việc giá thực phẩm tăng là điều tồi tệ nhất với người nghèo.”
Ông Roman Nikodem, điều phối viên của tổ chức K srdci, nhận xét: “Phần lớn những người rơi vào cảnh vô gia cư — và tôi cũng từng như vậy — là do cuộc sống có trục trặc. Họ làm những điều không nên làm — uống rượu, dùng ma túy, bỏ việc. Trong đầu họ tự biện minh rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thực tế không bao giờ tốt đẹp. Việc quan trọng là phải quan tâm, dẫn dắt và đồng hành cùng những người này.”
Vào tháng 10, hệ thống trợ cấp xã hội mới sẽ được áp dụng, theo đó 4 loại trợ cấp hiện tại sẽ được hợp nhất thành 1 và người nộp đơn sẽ chỉ cần nộp 1 đơn thay vì 4 đơn riêng biệt. Mặc dù chi tiết được cơ quan chức năng điều chỉnh trong nhiều năm, nhiều chuyên gia vẫn chỉ trích hình thức đã được phê duyệt và cảnh báo rằng sau khi áp dụng khoản trợ cấp đặc biệt này, số người có nguy cơ nghèo đói hoặc thiếu nhà ở sẽ còn tăng lên.
Nguồn: TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này