Nghi ngờ thủ người giết người moi nội tạng ở Bratislava là con trai của kẻ sát nhân bị xử tử năm 1981
Slovakia đang rúng động trước vụ giết người moi tim và các cơ quan nội tạng khác. Cảnh sát Slovakia đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi, theo thông tin từ TV Joj, là con trai của kẻ sát nhân nổi tiếng người Bratislava Štefan Pantl, người bị xử tử năm 1981.

Pantl bị kết tội giết người, hãm hiếp và trộm cắp. Vào thời điểm hai cô gái trẻ bị sát hại, Pantl mới 25 tuổi và đã kết hôn. Cùng với vợ, hai người đang nuôi một cậu con trai nhỏ. Cậu con trai đó, lúc đó mới 3 tuổi, gọi là Jozef, hiện là nghi phạm trong vụ giết người trên phố Prievozská ở Bratislava, xảy ra vào tuần trước.
Sau 40 năm kể từ vụ án của cha mình, Jozef - con trai của Pantl, bị buộc tội giết hại dã man người bạn đời Patrícia 48 tuổi. Kẻ giết người đã moi tim và các cơ quan nội tạng khác của nạn nhân, được cảnh sát tìm thấy trong một cái xô.
Theo những người hàng xóm, những lời chửi bới và tranh cãi thường được nghe thấy từ căn hộ nơi Patrícia sống với Jozef, các nhân chứng cho rằng cả hai người đều uống rượu hàng ngày và tính hung hãn của người đàn ông ngày càng leo thang, trang web đưa tin.
Jozef có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Hình phạt tử hình đã được bãi bỏ ở Slovakia vào năm 1990.
Vụ án ghê rợn của Štefan Pantl
Pantl sinh năm 1954 tại Bratislava. Theo trang web bratislavaden.sk, ông ta làm thợ cơ khí đo lường và điều chỉnh các thiết bị tại Slovnaft. Thoạt nhìn, ông ta có vẻ là một người đàn ông bình thường, có gia đình và công việc tốt.
Trang web viết rằng, trong gia đình ông ta không hề được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, thậm chí cả chứng nghiện rượu. Nhưng các chuyên gia cho rằng, ông ta là một người đàn ông hung hãn và có tính cách thái nhân cách. Ông ta sống một cuộc sống hai mặt, không quấy rối phụ nữ và hết lòng vì gia đình.
Joj TV đưa tin, năm 1979, ông ta đưa hai người phụ nữ về căn hộ của mình và yêu cầu họ quan hệ tình dục. Sau khi một người phụ nữ từ chối, ông ta đã dùng thắt lưng áo choàng tắm bóp cổ người phụ nữ, đánh đập và cưỡng hiếp người khác. Sau đó, ông ta ép người phụ nữ đi dạo cùng mình. Khi cô cố gắng trốn thoát, ông ta đã đuổi kịp và bắt đầu bóp cổ cô. Ông ta lấy một cây gậy, ấn vào cổ người phụ nữ cho đến khi cô tắt thở. Sau đó có thông tin cho rằng, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm cho một số vụ cưỡng hiếp khác.
Štefan Pantl, người có biệt danh là Kẻ bóp cổ Bratislava, đã bị kết án tử hình và bị xử tử vào năm 1981.
(Nguồn: Novinky)












