Nghi phạm tấn công bom xăng vào "Ngôi nhà Nga" tại Praha ra đầu thú
Một người nước ngoài đã tự ra đầu thú về vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào tòa nhà Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RSVK) tại Praha 6, còn được gọi là “Ngôi nhà Nga”, xảy ra vào tuần trước. Cảnh sát Secs đã bắt giữ người này và vào thứ Ba sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự tiêu chuẩn. Thông tin được cảnh sát công bố trên mạng X. Họ cho biết thêm rằng nghi phạm khai đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho hành động này từ mùa hè năm 2025.

Vào sáng thứ Sáu tuần trước ngày 27/3, cảnh sát thông báo rằng vào tối thứ Năm, một kẻ nào đó đã ném bom xăng vào “Ngôi nhà Nga”. Không có người bị thương và cảnh sát đang điều tra vụ việc với nghi vấn gây thiệt hại tài sản của người khác.
Vụ tấn công đã bị Bộ Ngoại giao Séc và Bộ trưởng Nội vụ Lubomír Metnar (ANO) lên án. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Marija Zacharova, gọi đây là một hành động man rợ. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu Đại sứ Séc tại Moskva, Daniel Koštoval, vào thứ Sáu liên quan đến vụ việc. Theo người phát ngôn ngoại giao Nga, nước này yêu cầu Séc tiến hành “cuộc điều tra có thẩm quyền đối với tội phạm này, tìm ra và trừng phạt thủ phạm, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho các cơ quan đại diện của Nga tại Praha”.
Vào thứ Hai, Bộ Ngoại giao Séc đã nhận được yêu cầu chính thức từ Nga về việc tăng cường bảo vệ các cơ quan đại diện của nước này tại Cộng hòa Séc. Bộ này đang xử lý yêu cầu phối hợp với Cảnh sát Séc, theo thông tin từ người phát ngôn Cung điện Černín, Adam Čörgő.
Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Praha 6 do cơ quan nhà nước Nga Rossotrudnichestvo vận hành từ năm 1971. Séc, bất chấp sự không hài lòng của Moskva, không công nhận quy chế ngoại giao của tòa nhà nơi trung tâm này đặt trụ sở.
(Theo CNN Prima NEWS)












