TDM – Phát ngôn viên KSČM cho biết: Ông Kováčik đã bị chấn thương nặng. Ông ấy đang nhập viện tại Bệnh viện Na Bulovce.
Nghị sĩ Pavel Kováčik
Người đứng đầu câu lạc bộ nghị sĩ KSČM, Pavel Kováčik 65 tuổi, người đang tranh cử vào Thượng viện ở Znojmo, đang nằm với vết thương nghiêm trọng tại bệnh viện Na Bulovce ở Praha. Ông rơi qua mái nhà khi đang làm việc ở ngôi nhà nghỉ của mình ở miền Trung Séc. Ông thậm chí không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.
“Tôi có thể nói rằng ông Kováčik đã bị chấn thương nặng. Ông ấy đang nhập viện tại Bệnh viện Na Bulovce,” phát ngôn viên KSČM, bà Helena Grofová nói. Theo thông tin của bà, ông Kováčik đã bị thương vào thứ 6.
Ông Kováčik là thành viên của Hạ viện từ năm 1996, và 6 năm sau, ông trở thành chủ tịch câu lạc bộ nghị sĩ KSČM. Ông tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2000 cho khu vực bầu cử Třebíč, nhưng ở vòng thứ 2, ông đã thua trong cuộc đọ sức với Pavel Janata thuộc đảng KDU-ČSL.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại văn phòng nhóm LCMCZ - Trung tâm thương mại Sapa, Praha, CH Séc chương trình “Có hẹn với hội hoạ và âm nhạc” đã được Nhóm tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật dành cho học viên nữ và những người yêu cái đẹp. Sự kiện không chỉ là dịp thư giãn cuối tuần, mà còn là cơ hội để mỗi người phụ nữ tìm thấy cho mình nguồn cảm hứng, sự kết nối và niềm vui trong sáng tạo
Chủ tịch Séc Thượng viện Miloš Vystrčil (ODS) đã lên tiếng phản đối chỉ trích từ Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), người trước đó công khai khiển trách ông về việc sử dụng máy bay quân sự Casa để đi dự lễ khai mạc Paralympic tại Ý.
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Iran được triệu hồi về Praha, Thế vận hội Paralympic mùa Đông khai mạc với 24 vận động viên Séc, cùng nhiều tin tức khác cuối tuần.
Căng thẳng trên thế giới và chiến tranh ở Trung Đông đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về bảo vệ dân sự. Nhiều người dân Séc bắt đầu tự hỏi một câu hỏi đơn giản: họ sẽ đi đâu nếu còi báo động vang lên ngay cả ở Séc. Trên lãnh thổ nước này vẫn còn tồn tại hàng nghìn hầm trú ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nhiều trong số đó ngày nay đã được sử dụng cho những mục đích hoàn toàn khác.
Ở khu vực Českolipsko, cảnh sát lâu lắm mới gặp một đối tượng phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy. Một ngày sau khi cảnh sát truy đuổi quyết liệt chiếc ô tô bị đánh cắp, người đàn ông 42 tuổi này được thả, nhưng ngay hôm sau họ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh nghiêm trọng hơn.
Mức lương trung bình ở Cộng hòa Séc vào cuối năm ngoái vượt 50.000 korun – trong quý IV, mức lương trung bình tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52.283 korun. Sự gia tăng này có thể là do các khoản tiền thưởng và phụ cấp mà các nhà tuyển dụng thường trả vào cuối năm. Các chuyên gia dự đoán lương thực tế sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp.
Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani bác bỏ phát biểu của ông Trump về việc muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, khẳng định đây là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia.
Diễn biến chiến sự Trung Đông sáng 7-3: Iran cảnh báo châu Âu sẽ là mục tiêu nếu tham gia tấn công; Israel tuyên bố không kích trung tâm chỉ huy Iran tại Lebanon, hơn 200 người thiệt mạng; IRGC thách tàu Mỹ hộ tống dầu qua eo biển Hormuz.
Kịch bản giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng cùng sức ép ngày càng lớn từ các đồng minh châu Âu vốn không mấy mặn mà với chiến sự có thể buộc Mỹ kết thúc xung đột sớm hơn dự kiến.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại văn phòng nhóm LCMCZ - Trung tâm thương mại Sapa, Praha, CH Séc chương trình “Có hẹn với hội hoạ và âm nhạc” đã được Nhóm tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật dành cho học viên nữ và những người yêu cái đẹp. Sự kiện không chỉ là dịp thư giãn cuối tuần, mà còn là cơ hội để mỗi người phụ nữ tìm thấy cho mình nguồn cảm hứng, sự kết nối và niềm vui trong sáng tạo
Chủ tịch Séc Thượng viện Miloš Vystrčil (ODS) đã lên tiếng phản đối chỉ trích từ Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), người trước đó công khai khiển trách ông về việc sử dụng máy bay quân sự Casa để đi dự lễ khai mạc Paralympic tại Ý.
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Iran được triệu hồi về Praha, Thế vận hội Paralympic mùa Đông khai mạc với 24 vận động viên Séc, cùng nhiều tin tức khác cuối tuần.
Căng thẳng trên thế giới và chiến tranh ở Trung Đông đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về bảo vệ dân sự. Nhiều người dân Séc bắt đầu tự hỏi một câu hỏi đơn giản: họ sẽ đi đâu nếu còi báo động vang lên ngay cả ở Séc. Trên lãnh thổ nước này vẫn còn tồn tại hàng nghìn hầm trú ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nhiều trong số đó ngày nay đã được sử dụng cho những mục đích hoàn toàn khác.
Ở khu vực Českolipsko, cảnh sát lâu lắm mới gặp một đối tượng phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy. Một ngày sau khi cảnh sát truy đuổi quyết liệt chiếc ô tô bị đánh cắp, người đàn ông 42 tuổi này được thả, nhưng ngay hôm sau họ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh nghiêm trọng hơn.
Mức lương trung bình ở Cộng hòa Séc vào cuối năm ngoái vượt 50.000 korun – trong quý IV, mức lương trung bình tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52.283 korun. Sự gia tăng này có thể là do các khoản tiền thưởng và phụ cấp mà các nhà tuyển dụng thường trả vào cuối năm. Các chuyên gia dự đoán lương thực tế sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp.
Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani bác bỏ phát biểu của ông Trump về việc muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, khẳng định đây là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia.
Diễn biến chiến sự Trung Đông sáng 7-3: Iran cảnh báo châu Âu sẽ là mục tiêu nếu tham gia tấn công; Israel tuyên bố không kích trung tâm chỉ huy Iran tại Lebanon, hơn 200 người thiệt mạng; IRGC thách tàu Mỹ hộ tống dầu qua eo biển Hormuz.
Kịch bản giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng cùng sức ép ngày càng lớn từ các đồng minh châu Âu vốn không mấy mặn mà với chiến sự có thể buộc Mỹ kết thúc xung đột sớm hơn dự kiến.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này