Vào tối thứ ba trên đường 242 từ Praha đến Roztoky đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo cảnh sát, một chiếc ô tô đã đâm một người đi bộ và do những vết thương nghiêm trọng, người đó đã tử vong.
Cảnh sát vùng Středočesko và các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 20:30. Theo phát ngôn viên cảnh sát Středočesko, Vlasta Suchánková, người ngoại quốc 33 tuổi mặc bộ quần áo tối màu và không có bất kỳ ảnh sáng cảnh báo nào.
Theo cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, người đi bộ có lẽ đã đi vào làn đường của ô tô. Do những vết thương rất nặng sau vụ va chạm, các nhân viên cứu hộ đã phải thực hiện các bước hồi sức tích cực. Thật không may, việc hồi sức không hiệu quả và người đàn ông đã tử vong tại chỗ.
Đoạn đường đã bị đóng lại cả hai hướng do việc điều tra và lập hồ sơ về vụ tai nạn thương tâm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn”, suchánková nói thêm.
Cậu bé 15 tuổi bị sét đánh trong một buổi tập bóng đá hồi tháng 8 vừa qua đã gửi lời cảm ơn đến các huấn luyện viên và nhân viên cứu hộ vào thứ Tư vì đã cứu sống mình. Theo thống kê, các nhân viên y tế ở Séc chỉ hiếm khi đối mặt với những trường hợp bị sét đánh – trung bình khoảng 1 lần mỗi 5 năm.
Sáng thứ Năm, hai đoàn tàu đã đâm vào nhau ở miền Nam Séc. Vụ tai nạn xảy ra giữa hai thị trấn Zliv và Dívčice, thuộc vùng Českobudějovice, ngay sau 6 giờ sáng. Lực lượng cứu hỏa cho biết có khoảng 40 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. Giao thông đường sắt tại khu vực ngay lập tức bị gián đoạn, và các đơn vị vận tải đang tổ chức phương án thay thế.
Các điều tra viên ở Litoměřice đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo giả mạo cảnh sát và nhân viên ngân hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, người này đóng vai trò là “người vận chuyển tiền”, thu nhận tiền mặt từ các nạn nhân bị lừa và tiếp tục chuyển cho những thành viên khác trong nhóm lừa đảo.
Một người phụ nữ đến từ vùng Semilsko đã bị các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng và điều tra viên lừa theo cách khó tin. Cô đã đích thân mang 800.000 korun tiền mặt đến giao cho chúng tại một trung tâm thương mại ở Liberec. Ngay sau đó, cô còn chuyển thêm 200.000 korun vào tài khoản của chúng. Chỉ sau đó, người phụ nữ mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Một bữa tiệc được tổ chức tại Nhà Văn hóa ở Starý Plzenec đã kết thúc trong hỗn loạn và bạo lực vào sáng sớm thứ Bảy. Cảnh sát hiện đang điều tra một vụ ẩu đả tập thể nghiêm trọng khiến một người đàn ông phải nhập viện.
Vào thứ Bảy, ngay sau nửa đêm, cảnh sát giao thông đã được gọi đến trung tâm thành phố Blansko, tài xế chiếc Hyundai đâm vào một chiếc xe khác và cố gắng rời khỏi hiện trường. Một nhân chứng chú ý sự việc đã giữ người tài xế lại và gọi cảnh sát. Lý do tài xế muốn bỏ trốn được làm rõ ngay khi cảnh sát đến hiện trường. Người đàn ông 48 tuổi đo được mức cồn 3,07 ‰ và thậm chí không có bằng lái xe.
Mùa đông đã đến Séc. Các nhà khí tượng học báo cáo nhiệt độ thấp dưới mức trung bình và cảnh báo về băng giá. Séc đang phải đối mặt với những buổi sáng lạnh giá, đi kèm với băng tuyết và sương mù đóng băng. Điều này có thể đe dọa giao thông buổi sáng và an toàn trên đường. Ở các vùng núi, tuyết sẽ rơi trong những ngày tới, và ở các vùng đất thấp, thỉnh thoảng sẽ có mưa và tuyết lẫn lộn.
Vào buổi trưa, cuộc họp báo của Phó Thị trưởng Praha phụ trách giao thông Zdeněk Hřib (Đảng Cướp biển) bắt đầu, tập trung vào các biện pháp cải thiện lưu lượng giao thông trong thủ đô. Trong những tuần gần đây, Praha phải đối mặt với chỉ trích vì những sự cố phức tạp đáng kể trên nhiều tuyến đường huyết mạch, dẫn đến việc hình thành các hàng dài xe cộ.
Vào thứ Hai, một cô gái 17 tuổi đã đâm một người đàn ông tại ga tàu điện ngầm Praha. Sự việc xảy ra tại sảnh chính của ga Národní třída. Cảnh sát đã bắt giữ cô gái tại một trung tâm thương mại gần đó. Cô biện hộ rằng người đàn ông đã đẩy bạn cô. Nạn nhân là một thành viên 81 tuổi của SPD.
Sáng thứ Năm, hai đoàn tàu đã đâm vào nhau ở miền Nam Séc. Vụ tai nạn xảy ra giữa hai thị trấn Zliv và Dívčice, thuộc vùng Českobudějovice, ngay sau 6 giờ sáng. Lực lượng cứu hỏa cho biết có khoảng 40 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. Giao thông đường sắt tại khu vực ngay lập tức bị gián đoạn, và các đơn vị vận tải đang tổ chức phương án thay thế.
Các điều tra viên ở Litoměřice đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo giả mạo cảnh sát và nhân viên ngân hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, người này đóng vai trò là “người vận chuyển tiền”, thu nhận tiền mặt từ các nạn nhân bị lừa và tiếp tục chuyển cho những thành viên khác trong nhóm lừa đảo.
Một người phụ nữ đến từ vùng Semilsko đã bị các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng và điều tra viên lừa theo cách khó tin. Cô đã đích thân mang 800.000 korun tiền mặt đến giao cho chúng tại một trung tâm thương mại ở Liberec. Ngay sau đó, cô còn chuyển thêm 200.000 korun vào tài khoản của chúng. Chỉ sau đó, người phụ nữ mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Ông Trump thừa nhận tỉ lệ ủng hộ của mình giảm; NASA bác bỏ tin đồn về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh; Các nội dung trong kế hoạch hòa bình của Mỹ ở Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-11.
Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường và có buổi làm việc khẩn với UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó trận lũ đặc biệt lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ở phía đông tỉnh này (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ).
Theo kết quả điều tra bước đầu, cháu P.A sinh năm 2012, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, hiện sinh sống cùng với bà nội là đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1969, đối tượng Lương Quốc Trung, sinh năm 1971, là chồng thứ 2 của Hằng và đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1965, anh trai của Hằng.
Một bữa tiệc được tổ chức tại Nhà Văn hóa ở Starý Plzenec đã kết thúc trong hỗn loạn và bạo lực vào sáng sớm thứ Bảy. Cảnh sát hiện đang điều tra một vụ ẩu đả tập thể nghiêm trọng khiến một người đàn ông phải nhập viện.
Vào thứ Bảy, ngay sau nửa đêm, cảnh sát giao thông đã được gọi đến trung tâm thành phố Blansko, tài xế chiếc Hyundai đâm vào một chiếc xe khác và cố gắng rời khỏi hiện trường. Một nhân chứng chú ý sự việc đã giữ người tài xế lại và gọi cảnh sát. Lý do tài xế muốn bỏ trốn được làm rõ ngay khi cảnh sát đến hiện trường. Người đàn ông 48 tuổi đo được mức cồn 3,07 ‰ và thậm chí không có bằng lái xe.
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này