Một người phụ nữ 47 tuổi đã nhiều lần ăn uống no nê tại các nhà hàng ở Praha trong tháng 11 năm nay rồi rời đi mà không trả tiền.
Cô ta thường sử dụng chiêu bài “xin phép ra ngoài hút thuốc”, để lại một hộp quà làm vật bảo chứng – nhưng hộp đó thực chất rỗng tuếch. Sau đó, cô nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Theo điều tra của trang Novinky, ít nhất trong bốn trường hợp, hành vi này đã để lại khoản thiếu hụt tổng cộng khoảng 5.000 korun trong các nhà hàng. Khoản tiền này thường bị chia đều cho nhân viên ca làm việc như một hình thức bồi thường. Hiện vụ việc đang được cảnh sát hình sự điều tra.

Camera an ninh ghi lại người phụ nữ tại nhà hàng Matylda ở Praha, nơi cô cũng bỏ trốn mà không thanh toán hóa đơn.
Hành vi gian lận này chỉ bị chặn đứng vào tối thứ Hai, ngày 24 tháng 11, bởi nhân viên nhà hàng Kravín tại Quảng trường Náměstí Míru. Họ đuổi theo người phụ nữ khi cô giả vờ đi hút thuốc và báo cảnh sát.
“Chúng tôi cố tình để cô ấy đi ra ngoài để xác nhận ý định không trả hóa đơn trị giá 1.100 korun. Sau khi bắt được, chúng tôi yêu cầu cô quay lại và thanh toán nhưng cô trả lời rằng không có tiền, vì vậy chúng tôi phải xử lý theo cách này,” ông Ondřej Kubíček – quản lý nhà hàng – nói với Novinky.
Hiện cảnh sát quận Vinohrady đang xử lý vụ việc. “Các đồng nghiệp của tôi đang thu thập số lượng vụ việc mà người phụ nữ đã thực hiện. Vụ việc hiện được phân loại là hành vi vi phạm tài sản và sẽ được gửi lên cơ quan hành chính có thẩm quyền. Nếu tổng thiệt hại vượt quá 10.000 korun, họ sẽ khởi tố hình sự,” người phát ngôn cảnh sát Richard Hrdina cho biết.
Một số vụ cụ thể:
- Nhà hàng Kravín: Người phụ nữ này tự nhiên vào ngồi và nói đang chờ bạn. Cô gọi bò tái kiểu tartare và gin tonic, sau đó tiếp tục gọi thêm một ly gin và bò hầm kiểu Hungary. “Lúc đó, chúng tôi nhận thấy cô ấy ăn khá nhiều nên bắt đầu để ý,” quản lý nhà hàng chia sẻ.
- Nhà hàng Fresco Vento Ristorante gần Quảng trường Palackého (ngày 23 tháng 11): Cô ta gọi những món đắt tiền với lý do đang chờ bạn, để lại hộp quà và khăn choàng đẹp mắt trên bàn và sau đó biến mất. Tổng hóa đơn gần 1.600 korun.
- Nhà hàng di Nuovo tại Vinohrady (tối 14 tháng 11): Gọi hai ly rượu vang, phô mai burrata và mỳ linguine với nấm truffle – hóa đơn khoảng 1.500 korun. Chiêu “đi hút thuốc” cũng được sử dụng.
- Nhà hàng Matylda trên phố Londýnská gần ga tàu điện ngầm I. P. Pavlova (ngày 20 tháng 11): Bỏ trốn không thanh toán 600 korun cho bia, thịt bò sốt kem và súp.
Một nhân viên nhà hàng khác – Jan Nohejl – chia sẻ: “Cô ta có vẻ ngoài dễ gần, bình tĩnh và luôn gọi những món đắt tiền nhất. Trên bàn thường có một món quà và khăn choàng hay mảnh vải nhìn sang trọng. Sau đó, cô ta rời đi với lý do đi hút thuốc sau khi nhâm nhi cà phê."
Số lượng nhà hàng thực sự trở thành nạn nhân vẫn đang trong quá trình điều tra. “Điều khiến chúng tôi buồn nhất là thiệt hại cuối cùng lại do chính nhân viên chịu trách nhiệm trong ca làm phải gánh. Dù sao thì hóa đơn này cũng được tính như bất kỳ hóa đơn nào khác, và kết sổ cuối ngày buộc phải khớp,” ông Ondřej Kubíček chia sẻ.

Camera trong nhà hàng gần Quảng trường Palackého ghi lại hình ảnh người phụ nữ đang tận hưởng bữa tiệc – nhưng quên trả tiền.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








