Theo Đài Al Jazeera, kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hôm 28-2, nhịp sống thường nhật tại Iran, đặc biệt ở thủ đô Tehran, đã hoàn toàn đảo lộn.

Người dân Iran mô tả tiếng nổ đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống hằng ngày. Đôi khi những tiếng nổ tạo ra cột khói dày đặc, làm rung chuyển cửa kính trong nhà. Mỗi khi có không kích, nhiều người chạy vội lên mái nhà để xem khu vực nào vừa bị trúng bom.
Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, tính đến ngày thứ 8 của cuộc xung đột, hơn 1.000 người đã thiệt mạng.
Đường phố Tehran vô cùng vắng lặng, lưu lượng giao thông giảm mạnh, hàng loạt cửa hiệu đóng cửa. Người dân chủ yếu ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Các nhu yếu phẩm vẫn được mua trực tiếp hoặc đặt hàng trực tuyến trong những khung giờ cố định. Hàng hóa nhìn chung vẫn đủ dùng, dù một số mặt hàng bắt đầu khan hiếm.
Tuy nhiên, lạm phát đang là thách thức lớn nhất. Giá cả tại Tehran leo thang chóng mặt: dầu ăn tăng 207%, bánh mì và ngô tăng 142%, thịt đỏ tăng 117%.
Để xoa dịu áp lực, Chính phủ Iran duy trì các khoản trợ cấp tiền mặt và mở rộng danh sách hàng hóa được hỗ trợ, kể cả tã em bé - mặt hàng tăng giá gấp đôi kể từ khi chiến sự nổ ra.
Giá thuốc men cũng tăng vọt, đặc biệt thuốc chống trầm cảm ngày càng khan hiếm. Người dân hiện chủ yếu chỉ tiếp cận được dược phẩm sản xuất trong nước, do thuốc nhập khẩu gần như biến mất khỏi thị trường.
Dù vậy, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref khẳng định nguồn cung thuốc men và thiết bị y tế vẫn trong tầm kiểm soát.
Một số cơ sở hạ tầng nước và điện đã bị hư hại do mảnh đạn, các quan chức kêu gọi người dân tiết kiệm tài nguyên. Đến nay chưa ghi nhận mất điện hay mất nước trên diện rộng.
Internet bị cắt, nguồn thông tin trở nên khan hiếm. Nhiều người lo âu vì khó liên lạc với gia đình và không cập nhật được tình hình chiến sự, theo báo The Times. Người dân chủ yếu sử dụng dịch vụ tin tức và nhắn tin do Nhà nước kiểm soát.
"Chiến tranh có thể kéo dài nhiều tuần. Gia đình tôi sẽ chỉ rời đi nếu tình hình quá tồi tệ. Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn" - một cư dân ở phía đông Tehran tên Sepehr chia sẻ với báo Guardian.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



















