Người đàn ông 31 tuổi đến từ Belarus đã bất ngờ túm lấy một bé trai 2 tuổi tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow (Nga), nhấc bổng em bé lên và ném mạnh xuống sàn mà không có lý do rõ ràng. Đứa trẻ bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và đã được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công ngay sau đó và buộc tội anh ta với cáo buộc âm mưu giết người.
Vụ việc rùng rợn xảy ra ngay trước nửa đêm từ thứ Hai sang thứ Ba tại sảnh đến của nhà ga C. Người đàn ông Belarus lúc đó đang trong tình trạng dưới ảnh hưởng của ma túy. Các điều tra viên đã phát hiện chất ma túy, cụ thể là cần sa, trong người anh ta khi tiến hành khám xét cá nhân.
Người đàn ông không có bất kỳ mối quan hệ nào với đứa trẻ. Theo trang tin Lenta, đây là con của một gia đình người Afghanistan sinh sống tại Moscow. Người đàn ông Belarus đi một mình từ Cairo đến Minsk và có khoảng 2 tiếng quá cảnh tại sân bay ở Moscow.
Trong đoạn camera an ninh ghi lại có thể thấy kẻ tấn công – một người đàn ông cao lớn mặc áo thun trắng và quần short – quan sát đứa trẻ một lúc khi bé đang chơi gần vali. Sau đó, hắn tiến lại từ phía sau, giả vờ như đang lấy hành lý, nhưng bất ngờ túm lấy đứa trẻ và ném mạnh xuống sàn.
Đứa trẻ bị chấn thương nghiêm trọng gồm gãy xương sọ, tụ máu não, gãy cột sống và đã bất tỉnh ngay sau khi bị ném xuống sàn. Tại bệnh viện, bé vẫn chưa tỉnh lại. Theo các bác sĩ, tình trạng của bé hiện đã được ổn định.
Kẻ tấn công đã bị cảnh sát đưa đi kiểm tra y tế và bị khởi tố với cáo buộc cố ý giết người, tội danh có thể khiến hắn phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này