Người dân Praha tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng tại Đại học Charles
Việc đặt hoa, thắp nến và tưởng niệm trong im lặng – đó là cách mà người dân vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 12, đã tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng tại Khoa Triết học của Đại học Charles ở Praha, tại đài tưởng niệm trên quảng trường Jan Palach. Vụ thảm kịch đã xảy ra cách đây hai năm, cướp đi sinh mạng của 14 người và làm bị thương 25 người khác. Kẻ xả súng sau đó đã tự sát. Sự kiện tưởng niệm còn bao gồm nhiều hoạt động khác đi kèm.

Vào lúc 15 giờ, một buổi hòa nhạc từ thiện đã diễn ra tại nhà thờ Tin Lành U Salvátora. Buổi hòa nhạc được tổ chức bởi các tổ chức "Đôi tai cho trẻ em" và "Kết nối hy vọng", phối hợp cùng với Đại học Charles và Khoa Triết học.
"Ban tổ chức mong muốn thu hút sự chú ý đến khả năng hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận 'Đừng buông bỏ tâm hồn', một đơn vị chuyên chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên. Sự kiện là một phần của 'Tuần lễ Vì Sức Khỏe Tinh Thần của Trẻ Em và Thanh Niên'," Khoa Triết học đã thông báo trên trang web của mình.
Việc tưởng niệm các nạn nhân và nhắc lại nỗi đau của tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng bi thảm hai năm trước bắt đầu từ 16:30 tại đài tưởng niệm trên quảng trường Jan Palach. Lúc 20 giờ, một thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Nejsvětějšího Salvátora để cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân còn sống.
Hung thủ gây ra vụ việc là một sinh viên của khoa. Cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên vào lúc 12:20 ngày 21 tháng 12 năm 2023 về vụ mất tích của một người đàn ông tại một ngôi làng ở khu vực Kladno – người này đã chia sẻ rằng anh ta có ý định tự tử. Sau đó, thi thể cha của người này được tìm thấy tại hiện trường. Theo thông tin thu thập được, người thanh niên đã lên đường tới Praha, nơi anh ta có buổi giảng tại đường Celetná. Cảnh sát lập tức đến địa điểm nhưng không tìm thấy người này.
Tới 14:59, cảnh sát nhận được thông báo đầu tiên về vụ nổ súng trong tòa nhà của Khoa Triết học tại quảng trường Palach. Các đơn vị cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ sau vài phút, trong đó lực lượng đặc nhiệm đến trong vòng 12 phút. Trong cơn điên loạn, tên sinh viên đã giết chết 15 người (bao gồm cả chính hắn) và làm bị thương nhiều người khác.
Đây được coi là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc sau khi giành độc lập, và là một trong những vụ nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong vài năm gần đây.














Theo Novinky












