Hàng trăm người đã xuống đường tại thành phố Rotterdam để phản đối nạn bạo lực nhắm vào phụ nữ sau cái chết thương tâm của thiếu nữ Lisa, 24 tháng 8 năm 2025.

Theo nhật báo De Telegraaf, vụ án mạng xảy ra tại Amsterdam đã khép lại chuỗi các vụ việc đầy ám ảnh. Thi thể không còn sự sống của Lisa được tìm thấy vào rạng sáng thứ Tư, với nhiều vết đâm, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Trước đó, Lisa đã gọi điện đến số khẩn cấp 112 vì lo ngại mình đang bị theo dõi.
Nghi phạm chính trong vụ án là người đang xin tị nạn 22 tuổi, đã bị đặc nhiệm bắt giữ tại một trung tâm tiếp nhận người di cư. Đáng chú ý, người này cũng bị tình nghi liên quan đến hai vụ tấn công tình dục khác nhắm vào phụ nữ trẻ.
Lisa tách khỏi nhóm bạn và đạp xe điện một mình rời khỏi trung tâm Amsterdam về nhà ở thị trấn Abcoude gần đó. Trên đường đi, cô nhận thấy có người theo dõi nên gọi điện cầu cứu.
Tuy nhiên, khi cảnh sát tới hiện trường, họ chỉ còn phát hiện thi thể cô gái với nhiều vết đâm trên toàn thân, trong đó có vết cắt ở cổ. Thi thể được tìm thấy dưới rãnh nước cạnh trạm xe buýt Holterbergweg – khu vực gần sân vận động của CLB Ajax Amsterdam và nhà hát Ziggo Dome.
Nghi phạm bị bắt vào ngày thứ Năm bởi một đội đặc nhiệm tại Trung tâm COA – nơi tiếp nhận người xin tị nạn. Trước đó, người này đã bị khởi tố vì hiếp dâm một phụ nữ tại khu dân cư Weesperzijde đêm 14–15 tháng 8.
Cơ quan điều tra lần ra nghi phạm nhờ vào hình ảnh từ camera an ninh và bằng chứng pháp y. Người này bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ án của Lisa. Một vụ tấn công khác cũng xảy ra chỉ cách hiện trường vụ án hiện tại 5 km.
Theo thông tin từ báo Het Parool, nghi phạm là người gốc Nigeria và cư trú bất hợp pháp trong trung tâm COA. Một cư dân tại đây chia sẻ với truyền thông: “Tình trạng tội phạm, buôn ma túy và bạo lực tại trung tâm này rất nghiêm trọng, và chính quyền không làm gì cả.”
Phát biểu trên trang dutchnews.nl, ông René de Beukelaer – lãnh đạo cơ quan công tố – tuyên bố: “Chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nghi phạm trong cả ba vụ là cùng một người.”
Ngoài ra, nghi phạm còn bị nghi ngờ liên quan đến một vụ tấn công tình dục bất thành khác xảy ra vào ngày 10 tháng 8. Trong vụ này, kẻ tấn công đã bị làm gián đoạn và bỏ chạy; nạn nhân trình báo sau khi cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan vụ của Lisa.
Một thiếu nữ khác cũng kể lại trải nghiệm đáng sợ trong cùng ngày Lisa thiệt mạng: “Tôi đang trên đường về nhà thì gặp người đàn ông này ở góc phố. Anh ta lập tức chạy đuổi theo tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị tấn công, cướp xe hay điện thoại. May mắn là tôi trốn được, nhưng đến giờ vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.”


Phụ nữ Hà Lan lên tiếng: “Chúng tôi đòi lại ban đêm"
Cái chết của Lisa đã khiến cả nước Hà Lan rúng động. Hashtag #rechtopdenacht (tạm dịch: “Chúng tôi đòi quyền được ra đường ban đêm”) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. CLB bóng đá Ajax Amsterdam cũng hưởng ứng phong trào này và dành phút tưởng niệm ở phút thứ 17 trong trận đấu với Heracles.
Nhà văn Alain Verheije viết trong chuyên mục của báo Trouw: “Khi con trai vị thành niên của bạn về nhà và khóc, bạn lo rằng Feyenoord bị loại khỏi Champions League. Khi con gái vị thành niên của bạn về nhà và khóc, bạn sợ rằng nó đã bị tấn công.” Anh kể thêm: “Điều cuối cùng vợ tôi nói tối qua trước khi đi ngủ là: ‘Tôi nghĩ mình nên bảo con gái chia sẻ lại vị trí theo thời gian thực với mẹ…’ Đó là cái giá bất công chỉ vì con bé là con gái.”
Sự kiện này cũng thổi bùng làn sóng biểu tình trên cả nước. Tại hiện trường vụ án, hàng trăm người dân đã lập nên một điểm tưởng niệm với hoa tươi và những dòng nhắn gửi thương tiếc. Vào Chủ nhật, gần 500 người đã diễu hành qua các tuyến phố ở Rotterdam để phản đối nạn bạo lực đối với phụ nữ – theo đưa tin của tờ The Sun.



Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này