Một lao động giúp việc người Philippines đã lao vào lửa cứu một bé sơ sinh trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc).
Trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), câu chuyện về hành động dũng cảm của một lao động giúp việc người Philippines đã thu hút sự chú ý. Chị Rhodora Alcaraz, vừa sang Hong Kong làm việc được vài ngày, bị mắc kẹt trong căn hộ cùng chủ nhà và một em bé khi lửa bùng phát. Chị đã gọi điện về Philippines cầu cứu người thân.
Khi lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện United Christian, chị vẫn ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi. Tại khoa hồi sức tích cực, bác sĩ cho biết tình trạng của chị rất nguy kịch, đang phải đặt nội khí quản và có thể phải chuyển viện khi ổn định hơn. Gia đình chị tại Philippines cho biết chỉ biết cầu nguyện cho chị vượt qua.

Ngoài chị Alcaraz, nhiều lao động giúp việc nước ngoài cũng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Lãnh sự quán Indonesia xác nhận có 2 lao động Indonesia thiệt mạng và 2 người bị thương. Lãnh sự quán Philippines cho biết chưa có thông tin chính thức về người Philippines thương vong và cần thêm thời gian xác minh.
Một số lao động Philippines gần hiện trường cho biết có 22 người được báo cáo mất liên lạc, trong đó 5 người đã được tìm thấy vào chiều 27/11. Nhiều người lo ngại giấy tờ tùy thân của nạn nhân có thể đã bị cháy rụi.
Theo một phát ngôn viên của chính quyền, công tác chữa cháy đã kết thúc. Ngọn lửa được dập tắt phần lớn vào lúc 10h18 theo giờ địa phương. Dịch vụ cứu hỏa đã thông báo hoàn tất các hoạt động tại hiện trường.
Nguồn: VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














