Hàng ngàn người Iran mang 'cờ máu', đấm ngực hô vang 'trả thù' khi đến dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Theo Hãng tin AFP, ngày 4-7, dòng người Iran đổ về thủ đô Tehran để dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - người bị sát hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2-2026 - ngày một đông.
Ngay từ sáng sớm, dòng người tay cầm "cờ máu" - biểu tượng của sự trả thù trong Hồi giáo dòng Shia - đã lặng lẽ tiến vào khu tổ hợp cầu nguyện Grand Mosalla rộng lớn, nơi thi hài cố lãnh tụ Khamenei được quàn để người dân đến viếng.
Đáng chú ý, bên cạnh dòng người lặng lẽ còn có hàng ngàn người vừa đi vừa đấm ngực, hô vang khẩu hiệu "trả thù, trả thù".
Một trong những người đọc điếu văn tại lễ tang hô: "Chúng tôi đến đây không phải để dự tang lễ, mà là để đòi trả thù. Chúng tôi sẽ không bao giờ buông bỏ món nợ máu của Người - lằn ranh đỏ thẫm nhất".
Hamidreza Shabani, một sinh viên 18 tuổi, cũng khẳng định với AFP: "Chúng ta phải đứng lên. Nếu ơn trên cho phép, phải báo thù cho máu của lãnh tụ".
Nhiều người bật khóc, chậm rãi vượt qua các lớp an ninh nghiêm ngặt để tiến đến khoảng sân nơi đặt linh cữu, cúi đầu tiễn biệt.
Ông Reza, một giảng viên đại học 37 tuổi, chia sẻ với AFP: "Chúng tôi đến vì đã hứa với lãnh tụ rằng sẽ ở bên Người đến giây phút cuối cùng. Tất cả những người ở đây đều vì Người.
Chúng tôi từng hô vang rằng sẵn sàng hy sinh tính mạng vì lãnh tụ, nhưng chính Người mới là người đã hy sinh vì chúng tôi".
Linh cữu ông Khamenei phủ quốc kỳ Iran đã được hé lộ trên sân khấu từ sau tấm rèm nhung, ngay sau phần đọc kinh Koran.
Cỗ quan tài đặt trên bục cao, bên cạnh là linh cữu những người thân trong gia đình ông Khamenei cũng thiệt mạng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel.
Hai hàng quốc kỳ Iran xếp dọc sân khấu, còn trên các bức tường của Grand Mosalla treo những bức chân dung ghi lại các giai đoạn cuộc đời cố lãnh tụ Iran.
Một số người mang theo chân dung lãnh tụ tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei - con trai và người kế nhiệm ông Khamenei.
Đến nay, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng sau thông tin ông bị thương nặng vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel và được đồn đoán sẽ không công khai dự lễ tang cha mình.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















