Người phụ nữ đã gây ra cái chết cho con gái 8 tuổi của mình trên một tuyến đường gần Seč, khu vực nam Plzeň, vào tháng 10 năm ngoái, sau khi theo cảnh sát, bà này cố tình lao xe sang làn ngược chiều, đã bị tuyên án 14 năm tù giam tại trại giam có chế độ canh giữ nghiêm ngặt. Ngoài ra, người này còn bị cấm lái ô tô con trong 3 năm và phải bồi thường thiệt hại cho các công ty bảo hiểm. Quyết định được Tòa án vùng Plzeň đưa ra hôm thứ Hai.

Người phụ nữ, được cho là đã sử dụng rượu và ma túy đá trước chuyến xe định mệnh, đã ký thỏa thuận nhận tội và chấp nhận hình phạt với công tố viên; thỏa thuận này sau đó được tòa phê chuẩn. Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, bị cáo bị truy tố về các tội danh gồm giết người, giết người chưa đạt, gây nguy hiểm dưới ảnh hưởng của chất gây nghiện và hủy hoại tài sản của người khác. Với các cáo buộc này, bà ta có thể đối mặt mức án từ 15 đến 20 năm tù, thậm chí là án đặc biệt nghiêm khắc. Tuy nhiên, do thừa nhận tội trạng và đạt được thỏa thuận với công tố viên, tòa đã chấp nhận mức án nhẹ hơn.
Ngoài án tù, thỏa thuận còn bao gồm lệnh cấm lái xe trong 3 năm và nghĩa vụ bồi thường tổng cộng 1,37 triệu korun cho các quỹ bảo hiểm y tế và Văn phòng các nhà bảo hiểm Cộng hòa Séc. Đại diện phía bị hại cũng không phản đối việc tòa chấp nhận thỏa thuận này. Trong phòng xử án, người phụ nữ run rẩy mạnh và chỉ có thể nói rất khẽ: “Tôi vô cùng hối tiếc.”
Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong sau nhiều giờ cấp cứu
Vụ va chạm giữa xe con và xe tải nhỏ xảy ra ngày 20/10 năm ngoái trên tuyến đường nối Seč và Vlčtejn. Có 4 người bị thương, gồm người mẹ, con gái của bà, tài xế xe tải và người ngồi cùng xe.
Ông Martin Štěpán, đại diện lực lượng cấp cứu khu vực, cho biết: “Ba người bị thương nhẹ đến trung bình, một người trong tình trạng nguy kịch.” Bé gái, người đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống trong nhiều giờ, sau đó đã không qua khỏi tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.
Nhân chứng: Người mẹ nói muốn tự sát trước khi đâm xe trực diện
Sau đó, nhiều thông tin đáng lo ngại bắt đầu được hé lộ. Theo lời một nhân chứng, người phụ nữ trong tình trạng say rượu và phê ma túy đã lái xe loạng choạng trên đoạn đường giữa Seč và Vlčtejn rồi dừng lại.
Khi người đàn ông chạy đến chiếc xe, ông thấy bé gái không thắt dây an toàn và đang khóc. Theo lời nhân chứng, người mẹ nói rằng bà “không thể chịu đựng thêm được nữa” và muốn tự sát. Tuy nhiên, trước khi ông kịp gọi trợ giúp, người phụ nữ đã tiếp tục lái xe và đâm trực diện vào chiếc xe tải nhỏ đang chạy ngược chiều.
Cuộc sống khó khăn và nhiều lần tìm cách tự tử
Theo trang tin Novinky, hai mẹ con sống ở thành phố Plzeň và có cuộc sống không hề dễ dàng. Một cư dân địa phương kể: “Năm ngoái cô ấy chia tay bạn trai. Người đàn ông đó không chịu đựng nổi cú sốc và đã lao vào tàu hỏa tự tử.” Thông tin này sau đó cũng được một giáo viên từng dạy bé gái trong thời gian ngắn xác nhận.
“Con bé học ở chỗ chúng tôi khoảng bốn tháng. Có thể thấy em xuất thân từ hoàn cảnh xã hội khó khăn, ở nhà không được quan tâm nhiều,” người phụ nữ cho biết, đồng thời không giấu được sự xúc động trước tin bé gái qua đời.
Sau khi chuyển đến nơi ở mới, tình trạng tâm lý của người mẹ được cho là ngày càng xấu đi. Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay: “Người mẹ có vấn đề về tâm lý. Cô ấy đã nhiều lần tìm cách tự tử, thậm chí từng phải nhập viện điều trị. Đáng tiếc là mọi chuyện cuối cùng lại kết thúc bằng bi kịch như thế này.”
Chuyên gia: Đây là hiện tượng “tự sát mở rộng”
Trao đổi với CNN Prima NEWS, nhà tâm lý học Karel Humhal cho biết giới chuyên môn gọi hiện tượng này là “tự sát mở rộng” — khi một người rơi vào hoàn cảnh sống khủng hoảng, bế tắc và quyết định thực hiện hành vi tuyệt vọng như vậy.
Ông nói thêm rằng hàng loạt biến cố bi thảm trong cuộc đời người phụ nữ đã khiến bà phản ứng một cách cực đoan và mất kiểm soát.
Nguồn CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








