Người phụ nữ ở Znojemsko đâm người tình hơn 158 nhát dao, đối mặt mức án tù chung thân
Brno – Tòa án khu vực tại Brno hôm nay đã mở phiên xét xử vụ án giết người và mưu sát xảy ra năm ngoái tại Jevišovice, thuộc vùng Znojemsko. Theo cáo trạng, một người phụ nữ đã đâm người tình hơn 158 nhát dao và vết cắt tại một khu nhà trọ. Bị cáo, Lucie Hrdová, khai trước tòa rằng cô ta bị một “người bạn tưởng tượng” xúi giục gây án.

Bị truy tố về tội mưu sát và giết người có chủ ý, với phương thức đặc biệt tàn bạo, Hrdová có thể phải đối mặt với mức án từ 15 đến 20 năm tù, thậm chí là án đặc biệt nghiêm khắc đến tù chung thân. Hiện bị cáo đang bị tạm giam. Phiên tòa đã được hoãn đến ngày 12/11 để tiếp tục thẩm vấn các giám định viên khác.
Theo cáo trạng, ngày 7/11 năm ngoái, Hrdová, 33 tuổi, đã dùng dao bếp tấn công liên tiếp một người đàn ông trong phòng của một nhà trọ tại Jevišovice. Nạn nhân bị đâm và rạch ít nhất 158 nhát vào nhiều vị trí trên cơ thể, bao gồm đầu, ngực và các chi, và tử vong do mất máu cấp cùng thuyên tắc khí.
Trước tòa, bị cáo khai rằng hai người quen nhau khoảng 3 đến 4 tháng. Vào ngày xảy ra vụ việc, họ gặp nhau trong công viên, nơi người đàn ông rủ cô đến phòng mình vì ở đó ấm hơn. Theo lời khai, cả hai đã nghe nhạc, uống bia và rượu mận. Bị cáo nói rằng sau đó “người bạn tưởng tượng” đã xui cô dùng con dao nhìn thấy trong phòng để sát hại người đàn ông.
Bị cáo mô tả: “Khi tôi đang kích dục bằng miệng cho ông ta, tôi cầm dao lên và bắt đầu rạch thẳng vào dương vật. Tôi đâm vào đùi, vào cổ, vào mặt, vào đầu ông ta. Tôi không nhớ đã đâm bao nhiêu lần, cũng không biết việc đó kéo dài bao lâu, với tôi chỉ như trong chốc lát. Thật kinh khủng, tôi đã xin lỗi ông ta. Tôi bịt miệng ông ta để không ai nghe thấy. Tôi sốc vì những gì mình đã làm.”
Đây không phải là lần đầu tiên Hrdová bị cáo buộc gây án. Theo cáo trạng, vào ngày 1/6, với lý do chụp ảnh “tự sướng”, bị cáo đã dụ một người đàn ông khác ngồi cùng mình lên lan can cầu. Sau đó, cô ta xô người này rơi xuống độ cao vài mét và, khi nạn nhân đã bị thương sau cú ngã, còn tiếp tục hành hung. Người bị hại bị đa chấn thương; công tố viên xác định đây là hành vi mưu sát.
Tại tòa, bị cáo cho biết không nhớ rõ mình đã đẩy người đàn ông đó hay chưa, nhưng thừa nhận đã nhấc chân của nạn nhân lên. Khi người này vẫn còn bám được, cô ta tiếp tục “giúp” ông ta rơi xuống.
“Ông ta không giữ được nữa và rơi xuống, điều đó khiến tôi hưng phấn tình dục. Và khi ông ta ngã xuống, cảm giác kích thích đó còn mạnh hơn nữa,” bị cáo nói.
Theo cáo trạng, khi người đàn ông tìm cách đứng dậy dưới gầm cầu, Hrdová tiếp tục tấn công và nói: “Thế này vẫn chưa đủ với mày sao?” Trong vụ việc này, bị cáo cũng khai rằng mình bị “người bạn tưởng tượng” xúi giục.
Tại phiên tòa hôm nay, một giám định viên pháp y – người trực tiếp khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ án mạng và cũng thăm khám người đàn ông bị xô từ trên cầu xuống – đã ra làm chứng. Về vụ án đầu tiên, chuyên gia cho biết không còn bất kỳ cơ hội nào để cứu sống nạn nhân, và số lượng vết thương chỉ là con số ước tính do quá nhiều. Với vụ thứ hai, ông nhận định nạn nhân đã may mắn sống sót.
“Độ cao rơi chỉ chưa đầy 6 mét. Nạn nhân tiếp đất tương đối may mắn, chỉ bị gãy khuỷu tay. Nếu rơi bằng đầu thì hậu quả đã có thể là tử vong,” giám định viên nói thêm.
Theo chuyên gia giám định về tình dục học Petra Sejbalová, bị cáo có dấu hiệu của rối loạn dục tính, cụ thể là khuynh hướng bạo dâm tình dục. Chuyên gia này cũng cho biết, từ thời dậy thì, Hrdová từng đẩy một bạn học nữ từ trên cầu xuống. Bà khuyến nghị áp dụng biện pháp giam giữ an ninh đặc biệt đối với bị cáo do nguy cơ tái phạm rất cao.
Nguồn ČTK













