Rạng sáng thứ Ba, vào khoảng 2 giờ, chuyến bay hồi hương đầu tiên chở các du khách Séc mắc kẹt tại Trung Đông do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã hạ cánh xuống sân bay Praha. Theo hệ thống đăng ký Drozd, vào thời điểm xảy ra khủng hoảng, có khoảng 6700 công dân Séc hiện diện trong khu vực.

“Một buổi tối tôi ngồi ngoài ban công thì nghe thấy tiếng nổ, cảm giác lúc đó thật khủng khiếp, bởi khi ấy chúng tôi vẫn nghĩ sẽ không thể về nhà được,” một nữ du khách vừa trở về mô tả, đồng thời đánh giá công tác hồi hương được tổ chức “rất tốt”.
Chiếc máy bay của hãng Smartwings đưa khoảng 200 hành khách từ thủ đô Muscat của Oman về nước. Một số người đang trong kỳ nghỉ tại khu vực Trung Đông, số khác bị mắc kẹt tại đây trong lúc quá cảnh khi không phận bị đóng, các chuyến bay bị hủy hoặc đổi hướng do chiến sự.
“Chúng tôi bay từ Thái Lan,” một nữ du khách khác cho biết, nói thêm rằng chuyến bay của họ đã bị đổi hướng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sang Oman vì chiến dịch quân sự.
“Chúng tôi biết chắc sẽ có người đến đón,” một hành khách khác trên cùng chuyến bay khẳng định. Ngày thứ Hai, hãng Smartwings đã điều hai máy bay tới Oman; chuyến thứ hai dự kiến hạ cánh tại Praha vào sáng thứ Ba. Không quân Séc cũng dự kiến tham gia vận chuyển công dân từ Jordan, Oman và Ai Cập.
Tình hình tại khu vực diễn biến nhanh chóng, các bước tiếp theo phụ thuộc vào việc mở lại không phận và hoạt động của các sân bay. Ngoại trưởng Petr Macinka (đảng Motoristé sobě) trong ngày thứ Hai kêu gọi công dân Séc đang ở những vùng rủi ro không nên mạo hiểm di chuyển vội vã bằng mọi giá, mà nên cân nhắc lưu lại lâu hơn tại nơi an toàn, thay vì tìm cách về nước bằng mọi giá trong các đợt hồi hương khẩn cấp.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









