Ba Lan đang thu hút lượng lớn khách hàng Séc đến mua sắm trong dịp lễ dušičky. Vào cuối tuần qua, một số khu chợ đã chật kín hàng nghìn khách Séc. Tuy nhiên, người dân không chỉ mua sắm các mặt hàng liên quan đến ngày lễ mà còn mua nhiều loại hàng hóa khác.

Tại khu chợ ở thành phố Kudowa-Zdrój có hàng trăm cửa hàng và gian hàng, kéo dài hàng km. Với sự đa dạng sản phẩm, nơi này gợi nhớ đến các chợ bán buôn kiểu Trung Quốc. Ở đây khách hàng có thể thấy cả núi giấy vệ sinh, đồ chơi, cây thông Noel nhân tạo, thực phẩm hay lốp xe ô tô.
Chợ ở khu nghỉ dưỡng Kudowa-Zdrój đã nổi tiếng đến mức các công ty du lịch của Séc tổ chức các chuyến tham quan đến đây. Khách hàng chủ yếu là người cao tuổi, những người không ngại dậy từ khi trời còn tối, sau đó ngồi hàng giờ trên xe buýt đông kín, chỉ để có thể lang thang trong mê cung các cửa hàng trong nhiều giờ tiếp theo.
Các nhân viên bán hàng tại chợ thừa nhận rằng, một số quầy có thể thanh toán bằng thẻ, nhưng không phải ai cũng có Internet. Chỉ có người Séc đến đây và họ mua tất cả những gì có trong cửa hàng.
Trước đây, vấn đề đậu xe luôn là một thách thức lớn, nhưng nhờ khách du lịch Séc, trong vài năm gần đây, chợ đã phát triển đến mức xây được một bãi đậu xe mới cho hàng trăm ô tô. Giá đậu là 30 korun và có thể đậu cả ngày.
Giá cả ở khu chợ này của Ba Lan vẫn thấp hơn so với Séc, mặc dù không còn áp dụng cho tất cả sản phẩm. Đối với những mặt hàng “đáng giá” thì người Séc vẫn mua với số lượng lớn. Một khách hàng Séc chia sẻ đã mua tới 30 kg hành trắng, 20 kg hành đỏ, giá vẫn như ở Séc, nhưng chất lượng hoàn toàn khác hẳn.
Khi rời chợ, khoang chứa đồ trên xe buýt và ô tô thường đầy kín, đặc biệt là trong tuần trước ngày lễ dušičky. Đỉnh cao thứ hai của “cơn sốt mua sắm ở Ba Lan” là mùa Vọng.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










