Dù cách Iran theo đường hàng không khoảng 7500 km, xung đột vũ trang tại Trung Đông vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều công dân Séc đang du lịch ở Thái Lan. Việc đóng cửa một số vùng bay khiến họ chưa thể quay trở lại quê nhà.

Năm nữ du khách đến từ Prostějov hiện đang mắc kẹt tại sân bay thủ đô Bangkok. Họ tự tổ chức chuyến đi sang châu Á, không thông qua công ty lữ hành, và bay với hãng hàng không Ấn Độ Air India, theo hành trình từ Vienna quá cảnh tại New Delhi.
“Dĩ nhiên chúng tôi đã đăng ký vào hệ thống Drozd (Hệ thống đăng ký tự nguyện của công dân khi ra nước ngoài), nên cũng tìm kiếm hỗ trợ từ kênh này,” chị Petra Hrazdilová cho biết với tờ Novinky. “Nhưng đến giờ chúng tôi chỉ được thông báo là không nên trông đợi bất kỳ chuyến bay hồi hương nào, và phải tự tìm đường bay về nước,” chị nói hôm thứ Hai.
Nhóm dự tính sau cuối tuần đã phải có mặt ở cơ quan và trở về với gia đình. “Chúng tôi hoàn toàn không lường trước việc bị kẹt lâu như thế này, và cũng không biết sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi vẫn còn một ít tiền, ở đây ăn uống cũng rẻ. Nhưng một người trong nhóm rất vội, vì từ Séc còn phải nối chuyến sang một nước khác,” Hrazdilová cho hay.
Theo lời chị, hiện có rất nhiều người không biết phải làm thế nào để rời Thái Lan. “Họ không nói được gì mới, chỉ bảo phải chờ mở lại các hành lang hàng không. Ngay cả hãng Air India cũng không có thông tin rõ ràng. Tình cảnh của rất nhiều người Séc ở đây cũng tương tự, và số người mắc kẹt sẽ còn tăng khi đến ngày họ phải về,” Hrazdilová cảnh báo.
Vé máy bay đắt gấp ba lần
Chị Petra Drlíková, đến từ Praha, dự kiến tối Chủ nhật sẽ rời Bangkok trong nhóm chín người, bay với hãng Etihad (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). “Thứ Bảy, qua tin tức, chúng tôi đã linh cảm sẽ gặp rắc rối, nhưng vẫn kịp làm thủ tục check-in tối hôm đó. Hệ thống của Etihad lúc ấy đã quá tải, mọi thao tác đều rất lâu. Sáng Chủ nhật, chúng tôi nhận được thông báo chuyến bay qua Abu Dhabi bị hủy, trong khi đến trưa phải trả phòng khách sạn,” Drlíková kể lại.
Nhóm của chị dù vậy được cho là còn may mắn, bởi đi cùng có một người bạn là người Thái, sinh ra tại chính Bangkok. “Suốt chuyến đi hai tuần, cô ấy làm hướng dẫn cho chúng tôi nên đã giúp kiếm được chỗ ở thay thế gần khách sạn, giá cũng phải chăng. Hiện chúng tôi tự xoay xở,” chị nói.
Ngay sáng Chủ nhật, cả nhóm bắt đầu tìm vé mới. Etihad đề nghị đổi ngày bay hoặc hoàn tiền. “Đổi sang ngày khác thì rất rủi ro, mà chúng tôi lại muốn về nhà càng sớm càng tốt. Trước hết, chúng tôi tìm vé qua các trang so sánh thông dụng, nhưng dữ liệu đều không cập nhật, vẫn hiện các chuyến bay qua vùng không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sau đó, chúng tôi tải ứng dụng của nhiều hãng hàng không châu Á và tìm trực tiếp trên đó. Có tìm được vé của một hãng Trung Quốc, nhưng giá rất cao,” Drlíková giải thích.
Cuối cùng, cả nhóm tìm được vé của hãng Korean Air, bay quá cảnh Seoul, song phải đến thứ Năm mới xuất phát. “Một vé giá 21 nghìn korun, tức là rẻ nhất trong thời điểm đó. Để so sánh, Turkish Airlines chào vé còn đắt gấp ba lần,” Drlíková nhấn mạnh.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









