Người tấn công ông Andrej Babiš trong buổi mít tinh vận động tranh cử hôm thứ Hai tại làng Dobrá, vùng Frýdek-Místek, được xác định là Vladislav N., theo thông tin của iDNES.cz. Trên trang Facebook cá nhân, ông này thường xuyên thể hiện quan điểm công kích gay gắt đối với Chủ tịch đảng ANO cũng như tập đoàn Agrofert.

Vladislav viết: “Cộng hòa Séc đang bị gánh nặng bởi những tên thối nát thân Nga, đám cực hữu từ SPD, lũ cộng sản hồi sinh, tay sai mật vụ StB và các thể loại ngu ngốc khác.”
Theo tìm hiểu, Vladislav N. đến từ một ngôi làng gần nơi buổi mít tinh diễn ra. Trên mạng xã hội, ông ta không chỉ nhắm vào Babiš mà còn công kích cả các chính trị gia khác của phe đối lập, trong đó có cựu Bộ trưởng Tư pháp Pavel Blažek (ODS) vì liên quan đến bê bối bitcoin.
Một trong những bài viết nổi bật của ông ta: “Điều quan trọng là phải quốc hữu hóa Agrofert – nơi thuộc về một kẻ lừa đảo và chỉ điểm cho StB đã bị tòa xác nhận.”
Ông ta tiếp tục: “Các hành vi gian trá của Bureš (biệt danh của Babiš) và lũ cặn bã từ ANO không thể để yên!!!”
Ngoài ra, ông còn chia sẻ lại bài viết nhắm vào “tên mật vụ người Slovakia”.
Về phần Blažek, người này mỉa mai: “Don Pablo với cục u đang vùng vẫy; ông ta không bảo vệ nổi hàng tỉ korun mà các tài phiệt Nga đầu tư vào bitcoin, mất kiểm soát hoàn toàn, và kể cả năm tiếng ngồi núp trong nhà hàng kính với bọn mật vụ cũng chẳng còn giúp được gì.”
Trên Facebook, Vladislav N. vẫn theo dõi trang của một số chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền, như Tomáš Czernin hay Marek Ženíšek (TOP 09), cũng như đảng ODS và tổ chức Milion chvilek pro demokracii.


Nguồn tin thân cận cơ quan điều tra xác nhận ông Vladislav sinh năm 1961, hiện sống một mình, chưa kết hôn và từng hai lần thất bại khi ứng cử độc lập vào hội đồng địa phương.
Sau vụ việc, ông Babiš đã được đưa đến bệnh viện Frýdek-Místek để chụp X-quang và sau đó thông báo hủy chương trình vận động tranh cử tại tỉnh Olomouc vào ngày hôm sau.
“Cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Ngày mai tôi sẽ chờ kết quả khám thêm. Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, vì vậy xin lỗi mọi người ở Olomouc – tôi buộc phải hủy chương trình ngày mai,” ông viết trên mạng xã hội.
Cảnh sát xác nhận vụ việc hiện được điều tra với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích ở mức độ chuẩn bị phạm tội. Vụ án hiện được chuyển cho cơ quan điều tra cấp tỉnh.
Ông Karel Havlíček (ANO), người đang giữ vai trò "Thủ tướng đối lập", khẳng định: “Tôi sẽ không giữ ý nữa – đây là hậu quả trực tiếp của chiến dịch thù hận do liên minh Spolu, Piráti và gần đây là STAN khơi mào.”
“Lần này là cú đánh vào đầu, lần sau có thể còn kinh khủng hơn. Họ xây dựng chiến dịch trên nền tảng sợ hãi và thù ghét, họ biến Babiš thành kẻ mà chính họ còn không biết là ai. Chúng tôi đã cảnh báo rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ – và điều đó đã xảy ra,” ông nói thêm.
Bà Alena Schillerová – Trưởng nhóm nghị sĩ ANO – cũng chỉ trích dữ dội: “Hãy nhìn vào các bảng quảng cáo họ dán khắp cả nước, hãy nhìn các mạng xã hội của các đảng thuộc 'liên minh 5 đảng' – đây chính là hệ quả. Trong khi chúng tôi làm chiến dịch tích cực, họ chỉ chia rẽ xã hội và gieo rắc nỗi sợ. Tôi cầu chúc ông Andrej Babiš chóng bình phục.”
Thủ tướng Petr Fiala (ODS) kêu gọi tại buổi mít tinh ở České Budějovice: “Tôi kêu gọi tất cả – hãy lắng nghe nhau, hãy đối thoại với nhau và cùng tìm ra giải pháp. Hãy loại bỏ bạo lực và hành vi hiếu chiến – một xã hội mà hành xử như vậy là xã hội sẽ trở nên nguy hiểm,” ông phát biểu.
Bộ trưởng Nội vụ Vít Rakušan (STAN) cũng lên án mạnh mẽ:
“Tôi kiên quyết phản đối vụ tấn công hôm nay nhằm vào ông Andrej Babiš. Hãy tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước không phải bằng bạo lực, mà là qua tranh luận ý tưởng và lập luận. Tôi hy vọng vết thương của ông Babiš không nghiêm trọng và công an sẽ điều tra vụ việc rõ ràng, nhanh chóng.”
Nguồn: Idnes
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này