Sau khi Mỹ bất ngờ tấn công Venezuela, người dân nước này giờ đây rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang.

Rạng sáng 3-1, theo giờ địa phương, thủ đô Caracas của Venezuela rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn, mở màn cho cuộc can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, làm dấy lên cú sốc chính trị sâu rộng.
Trong bối cảnh chính quyền Caracas gần như im lặng ngoài các phát biểu cứng rắn trên truyền hình nhà nước, người dân Venezuela thức dậy giữa hỗn loạn, lo âu, khi chưa rõ ai đang kiểm soát đất nước sau biến cố chưa từng có trong nhiều thập niên.
Khi trời vừa hửng sáng, lực lượng an ninh Venezuela đã xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố trung tâm Caracas. Những con đường gần Dinh thự Tổng thống gần như vắng bóng người, chỉ còn các chốt kiểm soát với binh sĩ mang vũ khí hạng nặng. Khung cảnh tĩnh lặng bất thường tương phản mạnh với những gì vừa xảy ra vài giờ trước đó.
Theo các nhân chứng, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 2h sáng, kéo dài gần 90 phút, với nhiều vụ nổ liên tiếp, ánh chớp trên bầu trời đêm và khói đen bốc cao ở nhiều khu vực.
Một cột khói lớn được nhìn thấy từ hướng cảng La Guaira ở phía bắc thủ đô, trong khi các video quay lại cảnh những vụ nổ gần căn cứ không quân Generalissimo Francisco de Miranda ở phía đông Caracas. Khu vực phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự trọng yếu, bị cắt điện hoàn toàn.
Sáng hôm sau, phần lớn người dân chọn ở trong nhà, liên tục cập nhật thông tin trên điện thoại. Một số ít ra ngoài mua thực phẩm, tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh trạm xăng đóng cửa và giao thông gần như tê liệt. Dữ liệu radar hàng không cho thấy không phận Venezuela hoàn toàn trống rỗng, phản ánh mức độ phong tỏa nghiêm ngặt sau cuộc tấn công.
"Tôi không thể tin nổi. Ban đầu tôi thấy tin trên mạng xã hội, rồi sau đó là trên truyền hình. Giờ chỉ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", bà Nancy Pérez, 74 tuổi, chia sẻ với Hãng tin Reuters.
Bà Carmen Marquez (50 tuổi), sống ở phía đông thủ đô, cho biết bà đã lên mái nhà và nghe thấy tiếng máy bay bay ở nhiều độ cao khác nhau, dù không thể nhìn thấy chúng.
"Những ánh sáng giống pháo sáng lao vút qua bầu trời, rồi sau đó là tiếng nổ. Chúng tôi rất lo lắng về những gì sắp xảy ra. Chính phủ không cung cấp thông tin gì, ngoài những gì truyền hình nhà nước phát", bà nói.
Tổng thống Trump xác nhận ông Maduro đã bị Mỹ bắt giữ sau nhiều tháng Washington gia tăng sức ép, với các cáo buộc liên quan đến buôn ma túy và việc cầm quyền không hợp pháp.
Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ một nguyên thủ nước ngoài kể từ cuộc tấn công Panama năm 1989, khi nhà lãnh đạo quân sự Manuel Noriega bị lật đổ.
Ngay sau thông tin này, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello xuất hiện trên truyền hình nhà nước, đứng giữa đường phố trong mũ bảo hộ và áo chống đạn, kêu gọi người dân không hợp tác với "kẻ thù khủng bố" và khẳng định các lực lượng trung thành vẫn đang kiểm soát tình hình.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










