Người Việt ở Mỹ kể chuyện đi bầu tổng thống
Người Việt 5 châu, CỘNG ĐỒNG
author02/11/2024 06:16

Một tháng trở lại đây, không khí bầu cử đã nóng lên bên trong lòng nước Mỹ và toàn thế giới. Trên các ngã tư đường nơi tôi đang sống, băng rôn và bảng quảng cáo được treo đầy hình ảnh các ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống.

base64-17304725937531910108211.jpeg.webp


Ngoài ra còn có tên và hình ảnh của các thượng nghị sĩ và tòa án của bang Maryland. Sau gần 25 năm sống ở Mỹ, đây là lần thứ năm tôi đi bầu.

Bốn lần trước thì luôn bỏ phiếu vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Nhưng năm nay do bận nên tôi tranh thủ đi bầu sớm ngay tại địa điểm gần công ty.

Được phục vụ tận răng

Vì Maryland là "thánh địa" của đảng Dân chủ, đội ngũ của ông Trump chẳng thèm chi tiền quảng cáo nên toàn thấy bảng hiệu của bà Harris và ông Wilz - ứng viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Dân chủ.

Đi bỏ phiếu mới thấy họ phục vụ mình tận kẽ răng. Từ lúc bước vào cổng đã có người chào đón, hướng dẫn tận tình, kỹ lưỡng. Nhân viên nơi đây toàn những người lớn tuổi, nghỉ hưu, xung phong hay được tuyển làm thêm trong giai đoạn này.
Tôi được yêu cầu tắt nguồn điện thoại. Sau khi kiểm tra tên, tuổi, địa chỉ mà không cần phải đưa bất kỳ giấy tờ nào chứng minh (vì gian lận bầu cử là trọng tội nên chẳng ai dại gì vi phạm), tôi chọn bầu trên máy. Nhân viên dắt tôi tới máy ngồi, gõ số phiếu và chỉ tường tận. Sau đó họ để tôi tự do với lá phiếu của mình.

Ngoài bầu tổng thống, tôi còn chọn thượng nghị sĩ đại diện của Maryland cho quốc hội và quan tòa của quận và tiểu bang. Sau đó bỏ phiếu cho quy định về phá thai và nhiều dự án mượn nợ của chính phủ để thi công các công trình công cộng.

Sau năm phút, tôi đã hoàn thành lá phiếu của mình. Tôi in ra kẹp vào tập hồ sơ. Một nhân viên dắt tôi tới một trạm khác, yêu cầu tôi tự tay bỏ vào máy đọc kết quả. Sau khi máy nhận xong dữ liệu, mọi thứ xong xuôi, bà nhân viên cảm ơn, chúc một ngày tốt lành và cười tươi bảo tôi ra cổng nhớ lấy cái sticker "I Voted" (đã bỏ phiếu xong) về làm kỷ niệm.

base64-1730472634384741803265.jpeg.webp
Một điểm hỗ trợ đăng ký cử tri tại thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California (ảnh chụp ngày 20-9-2024) - Ảnh: Southland Integrated Services



Thời khắc sôi động nhất nước Mỹ

Thủ đô Washington D.C. và các quận/thành phố lân cận là thành trì của đảng Dân chủ. Đảm bảo một điều rằng dù cả nước Mỹ có chuyển sang đỏ (biểu tượng của đảng Cộng hòa) thì D.C. vẫn mãi xanh. Nên các bảng quảng cáo ở D.C. chủ yếu của bà Harris và ông Walz. Đi xa hơn một chút ra ngoại ô hay vùng quê, màu đỏ của ông Trump và ông Vance (ứng viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Cộng hòa) mới xuất hiện.

Sáng đi làm mở radio, nghe bầu cử. Vô công ty, nghe bàn về những chính sách của hai ứng cử viên. Chiều về nhà mở tivi, toàn tin tức bỏ phiếu.

Có lẽ đây là một trong những thời khắc sôi động và thú vị nhất của nước Mỹ, khi cả thế giới đang dõi mắt hồi hộp mong chờ vị tổng thống kế tiếp của đất nước hùng mạnh này.

Giữa Eden Center, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người Việt tại thành phố Falls Church (Virginia), nơi vào tháng 8 vừa qua, ông Trump bất ngờ xuất hiện trong nhà hàng Trường Tiền để ăn trưa lấy lòng cử tri, không khí bầu cử khá sôi động. Đi ngang ngó nghiêng, cũng nghe những người gốc Việt ở đây nói về chuyến thăm của ông Trump vừa qua và sẽ bỏ phiếu cho ai. Nhưng điều đó có lẽ cũng không "tô đỏ" những thành phố sát vách thủ đô Hoa Thịnh Đốn này được.

Nhưng không vì thế mà cư dân D.C. tự tin cho chiến thắng sắp tới của đảng mình như cách Tổng thống Biden đã làm bốn năm trước. Chính quyền và cả cư dân chuẩn bị tâm lý cho khá nhiều kịch bản vào thứ ba tuần sau. Một là bà Harris thắng cử và ông Trump với những người ủng hộ sẽ biểu tình phản đối kết quả bầu cử như họ đã làm bốn năm trước. Thứ hai là ông Trump thắng và dân D.C. sẽ đau buồn gạt bỏ mọi thứ để chấp nhận sự thật này. Và họ sẽ phải chịu đựng một nhiệm kỳ bốn năm dài chướng mắt, khi ngày nào ông Trump cũng xuất hiện trên đất đai của họ.

Những lần bầu cử trước, những người ủng hộ hai đảng lớn cũng ghét và khinh miệt lẫn nhau. Nhưng từ khi ông Trump xuất hiện trên diễn đàn chính trị, sự mâu thuẫn và chia rẽ được đẩy lên tới đỉnh điểm.

"Nội chiến" trong gia đình vì chọn phe

Minh Tú, sống ở Phoenix (bang Arizona) đã hơn 10 năm, kể trong gia đình Tú hôm qua mới "nội chiến" một trận về việc bầu cho phe nào. Người dân Arizona cũng chia phe ghê lắm. Những người đi làm hãng xưởng hầu như ít mặn mà với việc ai lên làm tổng thống, vì người nào lên, họ cũng đóng thuế nhiều hơn chứ không thể ít hơn.

Người châu Á như Hàn Quốc và Việt Nam ở Arizona vẫn mê ông Trump như điếu đổ. Đường phố Arizona trưng hình, khẩu hiệu tranh cử bà Harris nhiều hơn ông Trump. Dự đoán Arizona năm nay vẫn giữ màu xanh như cách bốn năm trước họ đã từng làm.

Tú bảo những người lớn tuổi gốc Việt bên đó ít người đi bầu, chủ yếu ngồi nghe YouTube, coi Facebook xong rồi mê... ông Trump. Một phần vì họ không biết đăng ký như thế nào và tới ngày bầu cử thì bận đi làm. Còn bỏ phiếu qua thư thì cũng phải đăng ký và ngồi đọc cả buổi mới xong tờ phiếu.


California là thành trì vững chắc của đảng Dân chủ với số phiếu đại cử tri nhiều nhất. Nhưng chắc chắn một điều quận Cam tập trung đông người Việt thì đỏ rực.

Anh Cường ở quận Cam kể mọi khi giờ này không khí bầu cử rất rộn ràng. Sáng sớm ra ăn sáng, cà phê, nghe mọi người bàn luận rôm rả lắm. Nhưng năm nay tình hình chán hẳn vì cách đây không lâu, ông Andrew Do - vị cựu giám sát viên của quận Cam - bị bắt vì tội nhận hối lộ và tham nhũng, làm rúng động cộng đồng Việt Nam, nên bà con thờ ơ luôn chuyện bỏ phiếu và ai sẽ làm tổng thống.

Trái ngược với California, Texas lại là bang siêu đỏ. Nhưng lần bầu cử gần đây, đảng Dân chủ lại chiếm ưu thế ở quận Harris và thành phố Houston.

Vào năm 2020, tại quận Harris, Tổng thống Biden đã đánh bại ông Trump ở mức 56% - 43% nhưng lại thua 6% tổng phiếu ở toàn bang. Những năm gần đây có rất nhiều người ở các bang xanh, đặc biệt là California xuống Texas và chọn Houston làm nhà.

Nên những người theo đảng Dân chủ ở đây luôn hy vọng một ngày nào đó Texas sẽ trở thành một bang chiến trường khốc liệt cho thêm phần thú vị. Nhưng điều đó coi bộ khó khả thi trong một thời gian ngắn.

Anh Thành, chủ một nhà hàng ở Texas, cho biết tối hôm trước tụ tập ở nhà một người bạn ăn uống. Mọi người vỗ vai anh bảo nhớ bầu đỏ đừng bầu lộn qua xanh nhen. Anh Thành nói đừng lo bỏ phiếu kiểu gì thì bang này cũng đỏ lè rồi. Một người bạn sau khi lờ mờ đoán anh là người của đảng Dân chủ đã... hủy kết bạn với anh trên Facebook.

Nhưng dù theo Dân chủ hay Cộng hòa, có mâu thuẫn lẫn nhau thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ hầu như người Việt và các sắc dân khác ở Mỹ đều mong muốn vị tổng thống sắp tới sẽ đưa ra đường lối kinh tế mới để giảm tình trạng lạm phát vẫn còn ngất ngưởng, hạ lãi suất, giảm giá nhà khi mọi thứ ngày càng vượt quá tầm tay của những người đóng thuế xứ Mỹ.

Người Việt ở Mỹ kể chuyện đi bầu tổng thống  - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Tài


60,6 triệu cử tri bỏ phiếu sớm

Theo số liệu của báo New York Times, tính đến ngày 1-11 (giờ Việt Nam), số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trên toàn nước Mỹ đạt 60,6 triệu cử tri, chiếm khoảng 30% tổng số cử tri đã đăng ký đi bầu trên cả nước.
Theo khảo sát vào tháng 9-2024 của AAPI (tổ chức của người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương), 42% cử tri gốc Việt theo hoặc nghiêng về đảng Dân chủ, 37% theo hoặc nghiêng về đảng Cộng hòa, 19% không thuộc đảng nào.

(Nguồn: Tuoitre)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
6a6ae0eda310986e101a98f2-17856789289741396496917.webp
Cộng đồng người Việt dần ổn định sau động đất ở Nhật Bản
Theo thông tin cập nhật đến sáng 2-8, ngoài một lao động thiệt mạng và một người bị thương, chưa ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào trong cộng đồng người Việt do động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.
02-08-2026
sommer-in-der-rummelsburger-bucht-nur-fur-redaktionelle-zwecke-editorial-use-only-schiff.webp
Người đàn ông Việt Nam 34 tuổi tử vong sau khi nhảy xuống vịnh Rummelsburger Bucht ở Berlin
Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, đã tử vong sau khi nhảy xuống vịnh Rummelsburger Bucht, quận Lichtenberg, Berlin, vào rạng sáng 30/7/2026. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Đức điều tra, song bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu có sự tác động từ bên thứ ba.
31-07-2026
Screenshot 2026-07-30 154056.png
Động đất tại Nhật Bản: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam triển khai cứu trợ người Việt
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng do động đất.
30-07-2026
Screenshot 2026-07-30 101503.png
Bi kịch chồng chất của gia đình nam lao động Việt tử vong ở Nhật: Đi thay em trai rồi mãi mãi không trở về
Từ bỏ giấc mơ đại học để sớm đi làm phụ giúp mẹ, Trần Văn Sơn quyết định sang Nhật với hy vọng đổi đời cho gia đình. Thế nhưng sau 7 tháng nơi đất khách, chàng trai trẻ đã tử nạn trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto, để lại người vợ trẻ, con nhỏ và người mẹ già trong nỗi đau khôn nguôi.
30-07-2026
dsc0204-1785335033569-17853350341931074219434.jpg
Cuộc gọi cuối cùng của nam lao động Việt tử nạn trong trận động đất ở Nhật: "Không hiểu sao tối hôm ấy, con cứ quấn quýt với bố mãi..."
Mới đăng ký kết hôn chưa đầy một năm, chưa kịp tổ chức đám cưới, chị Vũ Thị Thúy (Ninh Bình) đã phải đối diện nỗi đau mất chồng trong trận động đất tại Nhật Bản.
30-07-2026
759514102_2552902955153158_1545033662374496281_n.jpg
Hội người Việt Nam tại Kumamoto khẩn trương mang nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con sau trận động đất lớn
Ngay sau trận động đất xảy ra tại Kumamoto, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Kumamoto cùng các tình nguyện viên đã nhanh chóng tổ chức nhiều chuyến đi tới các khu vực bị ảnh hưởng để thăm hỏi, hỗ trợ và nắm bắt tình hình của bà con người Việt.
29-07-2026
758488732_1713709597424694_6199348955003705689_n.jpg
Nhật Bản: Lao động Việt Nam vượt hiểm nguy cứu người dân trong động đất Kumamoto
5 lao động người Việt đã không quản hiểm nguy, giải cứu một cụ bà mắc kẹt trong căn nhà bị sập trong trận động đất mạnh tại Nhật Bản, lan tỏa hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
29-07-2026
images.jfif
Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản
Một lao động Việt Nam đã thiệt mạng và ít nhất một người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản chiều 28-7.
29-07-2026
Screenshot 2026-07-28 153319.png
Báo Đức: Thực tập sinh điều dưỡng Việt Nam tại Đức - Hy vọng đổi đời biến thành cảnh không lương, chỗ ở chật chội và phụ thuộc môi giới
Đức đang cần lao động nước ngoài, đặc biệt trong ngành điều dưỡng. Nhiều thanh niên Việt Nam sang đây với kỳ vọng học nghề, làm việc và xây dựng tương lai mới.
28-07-2026
Screenshot 2026-07-25 161152.png
Tiệm nail ở Clacton, Essex, Anh bị lực lượng di trú đột kích, 4 người Việt bị bắt
Một tiệm nail tại Clacton đã bị lực lượng thực thi di trú kiểm tra đột xuất vào ngày 18/7, dẫn đến việc 4 công dân Việt Nam bị bắt vì nghi làm việc bất hợp pháp. Chủ cơ sở hiện có thể đối mặt với mức phạt lên tới 45.000 bảng cho mỗi lao động vi phạm nếu bị xác định có trách nhiệm.
25-07-2026
Tin nổi bật
Ceuta đối mặt nguy cơ làn sóng người di cư mới, giới chức Tây Ban Nha tăng cường cảnh giác
immigrant.jfif
Chỉ vài ngày sau vụ người di cư ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, trên mạng xã hội đã xuất hiện các lời kêu gọi tổ chức thêm một đợt vượt biên quy mô lớn khác. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, những người đứng sau kế hoạch này đang kêu gọi tập trung vào ngày 15/8 và lực lượng an ninh đã nắm được thông tin về thời điểm dự kiến.
9 giờ trước
Pardubice: Nhóm thiếu niên nhậu suốt 2 ngày, hàng xóm chịu không nổi phải gọi cảnh sát
download (25).jfif
Một nhóm thanh thiếu niên say rượu liên tục gây mất trật tự ban đêm tại một tòa nhà ở Pardubice. Cuộc nhậu kéo dài trong hai ngày khiến hàng xóm phải gọi cảnh sát đô thị. Các nhân viên tuần tra bất ngờ khi phát hiện những người vi phạm vẫn chưa đủ 18 tuổi.
9 giờ trước
Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng trộn Paracetamol vào thuốc Đông y, thổi phồng công dụng chữa bách bệnh
vn.png
Hai đối tượng ở Hà Nội bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả, trộn thuốc tân dược rồi quảng cáo là "chữa bách bệnh". Cơ quan công an đã thu giữ gần 5.800 gói thuốc cùng nhiều tang vật liên quan.
10 giờ trước
Cộng hòa Séc chuẩn hóa năng lực hiệu trưởng, kỳ vọng nâng cao chất lượng quản lý giáo dục
skola.jpg
Một trong những điểm mới đáng chú ý của ngành giáo dục Cộng hòa Séc là Khung năng lực dành cho hiệu trưởng trường học đã chính thức được thông qua. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo nhà trường giảm bớt gánh nặng hành chính, để tập trung nhiều hơn vào vai trò dẫn dắt sự phát triển của nhà trường với tư cách là nhà lãnh đạo sư phạm.
10 giờ trước
KiK đóng cửa 300 cửa hàng tại châu Âu, thị trường Séc bị ảnh hưởng không đáng kể
kik.jfif
Khoảng 300 cửa hàng của KiK sẽ phải đóng cửa trong thời gian tới. Chuỗi bán lẻ thời trang này đang tiến hành thu hẹp hệ thống, chủ yếu tại Đức, nơi hãng dự kiến sẽ đóng tới 150 cửa hàng trong năm nay. Tại Cộng hòa Séc, KiK cũng có kế hoạch cắt giảm, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chỉ giới hạn ở một số ít điểm bán.
10 giờ trước
Ngân hàng Trung ương Séc giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%
download (20).jfif
Hội đồng Ngân hàng của Ngân hàng Trung ương Séc (ČNB) hôm nay (6/8) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%. Giám đốc Ban Truyền thông của ČNB, ông Jakub Holas, cho biết thông tin này. Lãi suất cơ bản đã được duy trì ở mức hiện tại kể từ tháng 6. Quyết định này phù hợp với dự đoán của thị trường tài chính.
11 giờ trước
Bắt giữ nghi phạm vụ giết người ở Praha sau 15 năm nhờ giám định ADN
murder.jpeg
Praha - Cảnh sát Séc đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ giết người xảy ra tại thủ đô Praha cách đây 15 năm, sau khi mẫu ADN của đối tượng trùng khớp với dấu vết thu được tại hiện trường.
11 giờ trước
Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc chợ Biên Hòa bốc cháy
download (19).jfif
Từ căn nhà chỉ cách hiện trường khoảng 10m, anh Phạm Thu Hoàng Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bất ngờ bùng tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) vào tối 5/8. Theo lời nhân chứng, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều ki-ốt khiến người dân hốt hoảng tháo chạy.
11 giờ trước
Người đàn ông bị truy tố vì phóng hỏa quán bar ở Zlín khai không nhớ gì về sự việc
crime.jpg
Zlín – Daniel Kratochvíl, 30 tuổi, người bị cáo buộc cố ý phóng hỏa một quán bar gần bến xe buýt ở thành phố Zlín vào năm ngoái, tiếp tục khai trước tòa rằng không nhớ những gì đã xảy ra. Bị cáo cho biết thời điểm đó đang chịu ảnh hưởng của ma túy và thuốc điều trị.
11 giờ trước
Tàu hỏa va chạm xe tải, tuyến đường sắt giữa Borovany và České Velenice tạm dừng hoạt động
nehod.jfif
Một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải vừa xảy ra tại khu vực phía Nam Séc. Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa, cảnh sát cùng trực thăng cứu nạn đã được huy động tới hiện trường. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên tuyến đường sắt qua khu vực này hiện đã bị phong tỏa.
12 giờ trước
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil