"Tôi cũng mới ra kinh doanh nên còn non nớt,… cũng chưa có kinh nghiệm nên là… Mà giờ vợ chồng tôi bán được ngày nào lấy tiền ngày đó ra xoay hàng chứ thực sự giờ mượn cũng không mượn được ai. Trước kia lấy cửa hàng cũng có người cho mượn rồi. Bây giờ lại mượn thì ngại, không biết khi nào có để mà trả được", anh Bảy nghẹn ngào.
Mưa lũ tại Séc đã xảy ra sau gần 3 tuần, tuy nhiên những thiệt hại của nó đối với đời sống của người dân vẫn chưa thể nào thống kê được. Và với người Việt tại vùng "rốn lũ" Opava cũng vậy, thậm chí cả gia tài và công sức của họ đã mất trắng chỉ sau vài ngày nước lũ dâng.
Sang CH Séc về 2018, sau thời gian làm việc cho các chủ kinh doanh, anh Đặng Hữu Bảy cùng vợ đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm để mạnh dạn đi theo con đường kinh doanh Potraviny. Hiện anh chị đã có 1 con nhỏ mới hơn 2 tuổi. Sau 6 năm làm việc và tích góp, cùng với việc vay mượn anh chị đã mở được một cửa hàng Potraviny với diện tích 100m2 cửa hàng và 80m2 làm kho tại một khu dân cư Kateřinky thuộc thànhphố Opava. Anh chị kinh doanh tại đây nhưng ở nhà thuê nơi khác.
Nhưng mới 7 tháng sau khi kinh doanh, cửa hàng của anh chị đã bị nước lũ làm ngập hết hàng hóa. Đứng trước sự hỗn độn của tài sản, anh Bảy không chỉ cảm thấy bất lực mà các khoản nợ trước đây đến giờ lại chồng thêm nợ.
"Hai tuần này tôi cứ nghĩ làm sao để xoay sở cho cửa hàng hoạt động lại. Bởi vì hai vợ chồng mới sang, quen biết cũng ít, anh em, bạn bè ở xa cũng không ai đến mà giúp được. Nên trong thời gian lau chùi dọn dẹp lại cửa hàng, thì hầu như chỉ có tôi một thân một mình. Sáng làm công ty, chiều về phụ Potraviny", anh Bảy chia sẻ với TamdaMedia.
Sau khi dọn dẹp lại sau mưa lũ, anh chị có mang hàng hóa ra trước sân cửa hàng để vừa lau dọn vừa kiểm tra. Nhưng thật trớ trêu khi người dân xung quanh lại hiểu lầm đã đăng hình ảnh của gia đình anh cùng hàng hóa lên trang mạng xã hội để kêu gọi tẩy chay potraviny của gia đình anh. Anh cũng đã phải tiêu hủy khoảng 40 ngàn chai Víno (rượu vang) các loại cùng rất nhiều hàng hóa đã bị nước lũ làm ảnh hưởng. Thời điểm xảy ra lũ lụt, gia đình chỉ có một mình anh Bảy, nên việc chống đỡ nước lũ là vô cùng khó khăn.
Và trong thời điểm đó, người dân Opava cũng nhận được lệnh bắt buộc phải sơ tán. Anh cũng vội vàng bốc được chút hàng hóa lên cao, nhưng chẳng đáng là bao. Chia sẻ trong sự nghẹn nghào, anh Bảy cho biết gia đình anh chị lại không nhận được hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng, và vì cũng mới kinh doanh nên anh chị cũng chưa mua bảo hiểm.
"Tôi có nhờ một người anh em ở đây 40 năm họ có ra Uỷ ban đệ đơn thì họ nói là chỉ có người dân có nhà Barák (Nhà ở mặt đất) và Byt (Căn hộ chung cư) mới được hỗ trợ còn cửa hàng không được. Nên đến giờ tôi vẫn chưa nhậnđược hỗ trợ nào từ nhà nước. Tôi cũng mới ra kinh doanh ở đây nên tôi không biết thiên tai ở đây nặng nề như vậy, nên tôi chưa mua bảo hiểm thiên tai. Nếu tính thiệt hại thì riêng tiền rượu với hàng hóa mà họ đòi tẩy chay - Vì cửa hàng tôi nằm ngay Byt nên không có chỗ để mình lau chùi được hàng hóa sạch sẽ nên tôi phải mang ra trước sảnh để rửa, nhưng họ đã mang lên mạng để đòi tẩy chay cửa hàng. Một tuần trước tôi đã phải vứt đi 2 công hàng - Rồi cả thiệt hại về máy móc, trang thiết bị đều mới hết thì cũng rơi vào tầm 1 Triệu Korun. Cũng chưa tính cụ thể được vì hàng còn trong kho rất nhiều. Nên bây giờ hai vợ chồng tay trắng. Bây giờ còn đang nợ đã trả được đồng nào đâu. Hai vợ chồng bây giờ kinh tế khó khăn, xoay đầu này đắp đầu kia. Cũng mới sang được 6 năm nên tài chính cũng hạn chế. Hôm qua mới đặt Tamda về 1 chuyến thì chủ yếu là những mặt hàng mình bán được ở thời điểm này. Mục đích bây giờ là phải lấy lại khách hàng đã. Bình quân, chúng tôi bán 27 – 30k Korun/ngày thì bây giờ thì chưa được mười mấy ngàn. Trên Ostrava, anh em quen biết họ nói là nếu có bảo hiểm thì được bồi thường ít nhất 2 triệu hoặc hơn 2 triệu korun bởi vì mình mất mát quá nhiều", anh Bảy phân trần.
Đến giờ, khi nhìn công sức và vốn liếng bỏ ra bị nước lũ cuốn đi, anh Bảy vẫn chỉ biết trách bản thân còn non nớt trong kinh doanh nơi xứ người: "Tôi cũng mới ra kinh doanh nên còn non nớt,… cũng chưa có kinh nghiệm nên là… Mà giờ vợ chồng tôi bán được ngày nào lấy tiền ngày đó ra xoay hàng chứ thực sự giờ mượn cũng không mượn được ai. Trước kia lấy cửa hàng cũng có người cho mượn rồi. Bây giờ lại mượn thì ngại, không biết khi nào có để mà trả được".
Anh Bảy cũng cảm ơn Đại sứ quán, Hội người Việt tại CH Séc cũng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh sau những thiệt hại nặng nề. Hiện giờ anh chị cố gắng xoay xở để vừa có tiền nhập hàng vừa có thể trả nợ, cũng chẳng dám vay mượn thêm ai, bởi vay rồi, biết khi nào có thể trả nợ, nợ chồng thêm nợ, anh Bảy cùng vợ chỉ biết cố gắng từng ngày để vượt qua khó khăn.
(BBT TamdaMedia)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này