30/4 - Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước - một đại lễ không chỉ tôn vinh, tri ân các bậc cha anh, mà còn là sự biết ơn và tự hào về những gì quân và dân Việt Nam đã hi sinh để có được hòa bình cho đất nước cho quê hương dân tộc như ngày hôm nay. Và đối với những người con xa xứ như người Việt tại CH Séc, dù không thể về quê hương trong dịp này thì vẫn có những hành động ý nghĩa để hưởng ứng và tự hào về đất nước trong ngày này.
Những ngày này, tại các khu vực hàng quán của người Việt trong TTTM Sapa, thủ đô Praha, CH Séc tràn ngập sắc cờ Tổ quốc bay phấp phới.
Mỗi lá cờ đỏ được treo lên hay đặt ở những vị trí trang trọng, đều thể hiện tấm lòng của những người Việt xa quê khi hướng về ngày đại lễ 30/4 - Giải phóng miền nam thống nhất đất nước.
Không dừng lại ở đó, các bạn trẻ người Việt này còn thể hiện tình yêu đất nước qua các hình ảnh vô cùng dễ thương khi bắt trend Máu đỏ da vàng.


Chị Nguyễn Thanh Kim Huệ - chủ quán Siuiu: “Nhân viên của tôi thì cũng là các bạn trẻ và khách hàng của tôi cũng rất là nhiều các bạn trẻ sống ở Séc. Thành ra là tôi cũng muốn truyền đạt lại cái mốc lịch sử rất là quan trọng của Việt Nam mình để cho các bạn trẻ Cộng hòa Séc, mình ở xa xứ nhưng mà vẫn nhớ về những cái ngày quan trọng này”.
Chị Kim Thịnh- người Việt tại Séc: “ Tôi rất là muốn về, muốn về để cùng tham gia, cùng xem những cái buổi diễu binh diễu hành đó của các chiến sĩ tại vì anh trai của tôi cũng là một sĩ quan. Những bạn trẻ đi rất ủng hộ chương trình này và có rất nhiều các anh chiến sĩ mà cao to đẹp trai của Việt Nam mình, rồi các cô công an chiến sĩ cũng rất là xinh đẹp, nên là mọi người đều ủng hộ và tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào. Mọi người đã rất là tự hào vì mang trong mình dòng máu Việt Nam”.

Bạn Nguyễn Thanh Hải- người Việt tại CH Séc: “ Bà con đồng bào người Việt Nam của mình ở đây cũng nhiều, và cũng thấy tự hào vì có đài hay phát thanh nhiều về Việt Nam mình nhiều, như mỗi buổi sáng thứ 2 thì cũng nghe chào cờ, giống như ở Việt Nam”.

Bà Phan Thị Trịnh - người Việt tại Séc: “ Thời gian qua có về Việt Nam, rất đáng tiếc là ngày 30/4 tôi không được tham dự, là vì hiện tại tôi vẫn có gia đình sống ở Sài Gòn, gia đình tôi thì có truyền thống cách mạng 3 đời lận. Con trai tôi hiện tại là quân nhân của đất nước Việt Nam mình. Những ngày lễ 30/4 xa quê cũng là một trong những cái đáng tiếc mà tôi không được dự, thì ở đất khách quê người lúc nào tâm thế cũng luôn nghĩ về Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mình và thấy đội ngũ diễu binh diễu hành 30/4 rất là tuyệt vời “.

Chị Tuyết- người Việt tại Séc: “ Tôi cũng có xem qua trên Facebook và Tiktok và là người xa quê tôi rất là xúc động và tinh thần cũng hướng về ngày 30/4. Hiện tại thì đang rất nhớ quê, rất hào hứng để cùng hòa theo không khí 30/4”.

Không chỉ là hưởng ứng đơn thuần, mà mọi tin tức về sự chuẩn bị cho đại lễ 30/4 hàng ngày vẫn được bà con người Việt tại Séc theo dõi trên TV, trên các nền tảng xã hội. Đặc biệt hình ảnh về tổng duyệt diễu binh diễu hành đã khiến những người Việt xa quê xốn xang và rạo rực như đang được đứng trên mảnh đất quê hương hòa mình cùng các cán bộ chiến sĩ trong niềm tự hào, biết ơn.

Ông Hoàng Sĩ Lượng, một người lính từng công tác trong Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp hiện đã 67 tuổi. Ông sang CH Séc 15 năm, nhưng chưa 1 năm nào ông quên những hình ảnh về những lính cụ Hồ trong các đoàn diễu binh tại các sự kiện lớn như Đại lễ 30.4. Bởi ông cũng là người đã từng tham gia duyệt binh như thế... mỗi kí ức trong ông đều là cảm xúc dâng trào như mới ngày hôm qua.
“ Sau 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, như Bác Hồ nói là Nam-Bắc sum họp một nhà thì cuộc diễu binh diễu hành của quân đội, của nhân dân, của các lực lượng vũ trang Nam- Bắc này rất là hùng mạnh, thể hiện được quân đội ta rất lớn mạnh và anh hùng. Giá trị của diễu binh diễu hành 30/4 năm nay là, thứ nhất là để khẳng định một lần nữa là quân đội ta ngày càng lớn mạnh về cả lực lượng, cả vũ khí, cả khí tài, và thứ 2 nữa là nhằm giáo dục truyền thống cho người dân, cho các thế hệ sau để biết được lịch sử của quân đội ta và lịch sử của nhân dân ta. Đúng 6h ngày 30/4 năm 2025, lễ diễu binh diễu hành sẽ diễn ra tại đường Lê Duẩn TPHCM. Lúc đấy ở Việt Nam là 6h thì bên này là 1h sáng thì chắc chắn chúng tôi sẽ thức để xem diễu binh diễu hành”, ông Hoàng sĩ Lượng chia sẻ.


30/4/1975 -30/4/2025 - 50 năm - một con số đánh thức bao người con máu đỏ da vàng về lòng biết ơn, về niềm tự hào cho hòa bình của đất nước hôm nay. Có được hòa bình khó lắm, nên hòa bình thực sự đẹp lắm, và các thế hệ người Việt bây giờ và mãi mãi về sau vẫn luôn nhắc nhớ nhau về giá trị của hòa bình.
Chị Nguyễn Thanh Kim Huệ - chủ quán Siuiu: “ Bây giờ ở trên thế giới có chiến tranh nên khi mà mình nhìn những cái cảnh đấy thì mình lại cảm thấy cái hòa bình nó quý giá đến cỡ nào”.
Quốc Vinh
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này