Vào ngày 7/10, tại Séc đã lần đầu tiên mở một cửa hàng độc đáo, bày bán các kiện hàng bị thất lạc tại trung tâm mua sắm ở tại Černý Most, Praha. Sau thành công ở Paris, Rome, Vienna, Amsterdam và Berlin, nay người Séc cũng có cơ hội mua tới 10 tấn kiện hàng bị thất lạc.
Khách hàng chỉ có thể chọn dựa trên kích thước hoặc trọng lượng. Khách hàng có 10 phút để mua sắm và có thể chọn từ hai loại kiện hàng: loại tiêu chuẩn với giá 50 korun/100 gram hoặc loại cao cấp với giá 75 korun/100 gram. Một số gói hàng nhỏ và nhẹ, số khác lại nặng và cồng kềnh. Tuy nhiên, không ai biết trước bên trong là đồ điện tử, mỹ phẩm hay chỉ vài đôi tất.
Theo công ty King Colis, đơn vị tổ chức sự kiện này tại châu Âu, bên trong các gói hàng có thể chứa bất cứ thứ gì. Với một chút may mắn, có thể là một chiếc điện thoại mới, quần áo thiết kế, đồng hồ hiệu, mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng. Công ty còn dẫn ra ví dụ: ở Pháp, một khách hàng tìm thấy thỏi vàng, còn ở Ý, có người nhận được đồng hồ Rolex.
Ý tưởng bán hàng này ra đời trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi rất nhiều kiện hàng bị thất lạc. Các nhà sáng lập startup đã quyết định mua lại các kiện hàng với giá rẻ và sau đó bán chúng như “túi mù”, tức là không biết bên trong có gì. Việc bán các kiện hàng thất lạc sẽ diễn ra tại Praha đến hết Chủ nhật tuần này.
(Tổng hợp)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này