Người Ukraine dường như đang chờ hòa bình trước khi quyết định sinh con.

Oleksandr mơ ước có con, cả trai và gái. Nhưng, khi chiến sự chưa kết thúc, anh đã quyết định hoãn việc sinh con, thay vào đó đông lạnh tinh trùng.
Luật mới ở Ukraine từ năm nay cho phép những người lính như anh có thể làm như vậy miễn phí.
Vợ Oleksandr hiện sống tị nạn ở Cộng hòa Séc. Và anh Oleksandr vẫn mơ về cuộc sống gia đình, muốn đích thân nuôi dạy con, chứ không để con ở chỉ ở với người bạn đời.
Nhưng thực tế thời chiến khiến giấc mơ đó khá xa vời.
Oleksandr đã nghĩ đến việc đông lạnh tinh trùng khi chiến sự bắt đầu. "Tôi tham gia chiến đấu - không chỉ ngồi một chỗ. Tình hình giống như tham gia hợp đồng bảo hiểm - bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", anh Oleksandr nói.
"Chính sách bảo hiểm" - theo cách gọi của Oleksandr - khiến anh an tâm, dù cũng cảm thấy đau khổ khi tưởng tượng vợ sẽ có con mà không có anh.
Tháng 10 năm ngoái, Liên Hợp Quốc ước tính rằng dân số 43 triệu người mà Ukraine có vào năm 2022 đã giảm gần 19%. Theo Liên Hợp Quốc, tỷ lệ sinh ở nước này là dưới một trẻ em trên một phụ nữ - một trong những mức thấp nhất trên thế giới.
Chính phủ Ukraine lo lắng, nhưng hy vọng rằng xung đột kết thúc sẽ mở ra thời kỳ bùng nổ sinh đẻ.
Nhiều thường dân cũng đông lạnh trứng và tinh trùng, chờ thời điểm tốt hơn để sinh con.
Thủ thật đông lạnh tinh trùng và trứng hiếm gặp trước xung đột, nay nhu cầu tăng như những làn sóng, mạnh hơn mỗi khi chiến sự ác liệt hơn.
Hiện tại, các phòng khám có phòng thí nghiệm ngầm và tất cả vật liệu di truyền được lưu trữ ở một địa điểm bí mật, cách xa mọi cuộc tấn công bằng thiết bay không người lái.
Daria Chernyshova, một sinh viên 23 tuổi, gần đây đã đông lạnh trứng. Cô cho rằng viễn cảnh trở thành một người mẹ trong thời chiến là rất đáng sợ. Có lúc cô đã trì hoãn quyết định đông lạnh trứng, hy vọng rằng chiến sự sẽ giảm bớt. Nhưng cuối cùng cô đã coi việc này là cần thiết vì không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Hiện đang độc thân và vẫn muốn hẹn hò, Chernyshova cho biết triển vọng hẹn hò đã giảm đi vì chiến sự. Không chỉ vì số nam giới chết trong chiến đấu mà còn nhiều người đàn ông đã đi khỏi Ukraine.
Cuối cùng, cô cho biết có thể phải chuyển ra nước ngoài và tìm bạn trai ở đó.
(Nguồn: VTV)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này