Những hoạt động trong ngày lễ Mikuláš ở Séc
Ngày 5/12 hàng năm là ngày lễ đặc biệt không chỉ đối với người lớn mà còn là một ngày đặc biệt đối với trẻ em Châu Âu bởi trong ngày này, trên khắp đường phố sẽ xuất hiện thiên thần, ác quỷ và thánh Mikuláš.

Thánh Mikuláš sẽ chống gậy, thiên thần sẽ mang theo giỏ kẹo và ác quỷ với gương mặt dữ tợn sẽ vác theo bao tải. Đây là những hình ảnh quen thuộc được nhìn thấy trong đêm ngày 5/12 hàng năm, ngày ăn mừng thánh Mikuláš. Theo truyền thống thì trong ngày này, bộ 3 sẽ gặp gỡ các em nhỏ để hỏi xem, trong năm vừa rồi các em có ngoan không.
Một nhóm người hóa trang cho biết, phần lớn trẻ em sẽ không sợ, hoặc sẽ có vài bé sẽ rụt rè vì có thể trong năm vừa rồi bé đã không được ngoan lắm. Hầu như chính các phụ huynh hù dọa con mình chứ không phải là do các bé sợ các nhân vật hóa trang. Một số phụ huynh còn nói thầm với các nhân vật là dặn các bé ở nhà phải ngoan.
Tại Séc trong ngày này các nhóm hóa trang sẽ đến thăm các trại trẻ mồ côi, các bệnh viện hay các trường học. Hầu như các bé đầu rất phấn khởi khi nhận được quà từ các thiên thần và bé nào cũng cố gắng chứng tỏ năm vừa rồi mình đã rất ngoan.
Ngày lễ thánh Mikuláš diễn ra hàng năm vào đêm 5 tháng 12 sang ngày 6/12 tại hầu hết các nước Châu Âu. Trong ngày này trẻ em sẽ nhân được quà là bánh kẹo, quả, khoai tây hoặc than. Ngoài Séc ra thì tại Ba lan, Áo, Bỉ, Đức... cũng tổ chức ăn mừng ngày lễ này.
(Nguồn: Novinky)





