Những người lái đò tận tâm với tri thức Việt tại Séc
“Ngày 20.11 là ngày có ý nghĩa rất lớn đối với những người thầy cô giáo đứng trên bục giảng. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những lời chúc, bó hoa hay những nụ cười của các em học sinh và các bậc phụ huynh…” Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên.
Ngày 20.11, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà tất cả người Việt Nam tri ân và vinh danh những người thầy giáo, cô giáo, những người chèo lái con thuyền tri thức đến với biết bao thế hệ. Và ở nơi xa xứ, thì những ngày này lại càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi những người thầy cô trên quê hương thứ hai, họ không chỉ truyền con chữ, truyền tri thức mà còn là người giúp con cháu người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 hiểu biết những câu chuyện lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, để từ đó gìn giữ và phát huy tinh thần Việt khắp bốn phương đồng thời hội nhập tốt hơn vào xã hội sở tại.

Chỉ là những món quà nhỏ như những bông hồng tươi thắm, nhưng lại khiến cho các thầy cô cảm thấy hân hoan và xúc động trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại trường GĐ-Škola – Một ngôi trường của cộng đồng người Việt tại CH Séc.


Đối với những thầy cô giáo Séc như cô Iva Kuchařová thì cô cảm thấy may mắn khi cô được tận hưởng không khí ngày Nhà giáo 2 lần trong năm, bởi tại Séc ngày nhà giáo là ngày 28.3 và ngày hôm nay, 20.11 cô cũng như các thầy giáo Séc vẫn được nhận những lời chúc mừng từ học sinh, các thầy cô tại GĐ-Škola.

Cô Iva Kuchařová – Giáo viên Séc tại GĐ-Škola chia sẻ với Tamdamedia: “Tôi đã làm việc ở GĐ-Škola 4 năm rồi. Kỷ niệm của tôi ở đây là rất nhiều điều đáng yêu, vui nhộn và bất ngờ khi làm việc. Giảng dạy cho trẻ em VN hoàn toàn khác so với giảng dạy cho học sinh người Séc. Ngày 28/3 là ngày Nhà giáo tại CH Séc, ngày đó chúng tôi thường đổi lại vị trí, học sinh sẽ trở thành giáo viên và chúng tôi lại là những học sinh. Để các em có thể có những trải nghiệm khi đứng ở vị trí thầy cô giáo như thế nào. Tôi xin chúc cho trung tâm ngày càng phát triển và có nhiều học sinh đến học hơn nữa, để những em học sinh được gửi gắm tại đây sẽ có những thành tích tốt trong học tập“.

“Ngày 20.11 là ngày có ý nghĩa rất lớn đối với những người thầy cô giáo đứng trên bục giảng. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những lời chúc, bó hoa hay những nụ cười của các em học sinh và các bậc phụ huynh, thậm chí cả những học sinh đã ra khỏi nhà trường bao nhiêu năm rồi, đi làm việc khắp nơi cũng gửi lời chúc mừng về. Đó là điều động viên, khích lệ cho các giáo viên như chúng tôi làm thế nào để đứng trên bục giảng được tốt nhất để truyền đạt những kiến thức và đặc biệt là truyền đạt những kĩ năng sống cho các em học sinh người Việt Nam ở nước ngoài“, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên – Hiệu trưởng Trường GĐ-Škola.

“Em biết ngày 20.11 nhưng em chỉ nhớ là mọi người sẽ tặng hoa cho các thầy cô. Em cũng xin chúc thầy cô 20.11 vui vẻ và đào tạo được nhiều học sinh mới“, Ivana Tranová – Trần Thị Thùy Vân
Còn với những bạn nhỏ tại mái nhà GĐ-Škola, ngày 20.11 cũng là dịp để các bạn nhỏ gửi nhưng lời tri ân đến các thầy cô giáo, dù tiếng mẹ đẻ còn ngượng ngịu không thể nói hết những điều trong lòng.

“Chúc thầy cô giáo luôn vui vẻ, khỏe mạnh ạ!“, Cù Xuân Phong – Học sinh tại Trường GĐ-Škola.

“Chúc thầy cô khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc”, nhóm các em học sinh tại Trường GĐ-Škola.

“Chúc thầy cô giáo mạnh khỏe, thành đạt”, Cao Quốc Huy – Học sinh tại Trường GĐ-Škola.
Trường GĐ-Škola thành lập ngày 22.2.2002 là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên dành cho con em người Việt tại Séc. Ngôi trường là tâm huyết, mong mỏi của Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên và nguyện vọng của bà con cộng đồng. GĐ được viết tắt từ hai chữ “Gia đình” bởi ngay từ khi thành lập, cả gia đình Tiến sỹ Nguyễn Duy nhiên đã dành hết tâm tư, công sức để gây dựng và trực tiếp tham gia giảng dạy.

Hiện GĐ-Škola đang có gần 200 học sinh đang theo học tại gần 10 lớp khác nhau. Nhà trường dạy tất cả các môn học ở các cấp bậc học, đặc biệt là ôn luyện để thi tuyển vào các trường Gymnázium hay còn gọi là trường chuyên.

Và không thể thiếu tại GĐ-Škola đó chính là các lớp học tiếng Việt cho những thế hệ con em người Việt sinh ra và lớn lên tại CH Séc .

“Tôi thấy rằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên dù mình có sống ở nước ngoài thì mình nên dạy cho các con biết tiếng Việt để các con hiểu được những văn hóa của người Việt và sau này về Việt Nam có thể giao lưu với ông bà cha mẹ và họ hàng“, Cô giáo Kim Anh – Giáo viên môn tiếng Việt Trường GĐ-Škola

“Con tự học tiếng Việt lâu rồi, nhiều khi cháu đọc tiếng Việt trên các thùng mì,… Vì nhà cháu hầu hết là người Việt nên cháu nói tiếng Việt ở nhà. Bố mẹ cháu dù biết tiếng Séc nhưng bố mẹ không thích mọi người nói chuyện bằng tiếng Séc trong nhà“, Nguyễn Minh Đức – Học sinh tại Trường GĐ-Škola.
“Vì cháu học nhiều tiếng Séc hơn nên có vài chữ tiếng Việt cháu chưa viết được rõ. Nếu về Việt Nam, gặp người Việt Nam trong chợ Sapa con sẽ nói tiếng Việt Nam, vì con là người Việt Nam“, Cù Xuân Phong – Học sinh tại Trường GĐ-Škola.
“Con sinh ra ở đây nên con nói tiếng Việt kém hơn. Con thích học tại GĐ Skola vì ở đây có nhiều bạn người Việt Nam hơn và con cũng muốn ôn luyện để đỗ vào trường mà con muốn đó là trường về kinh doanh hoặc về thể thao“, Cao Quốc Huy – Học sinh tại Trường GĐ-Škola.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên – Hiệu trưởng Trường GĐ-Škola cho rằng việc giảng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người, và tiếng Việt cũng vậy. Cho đến nay số lượng giáo viên và các trung tâm, cơ sở giảng dạy tiếng Việt, văn hóa Việt cũng ngày càng phát triển và lớn mạnh không chỉ tại CH Séc mà còn trên toàn thế giới. Ở đâu có người Việt, thì ở đó sẽ có lớp tiếng Việt. “Ngày nhà giáo VN tại CH Séc đối với cộng đồng rất ý nghĩa. Cho đến bây giờ thì số lượng các thầy cô giáo Việt Nam đứng trên bục giảng của các trường học và đại học đã ngày càng tăng dần. Các thầy cô giáo dạy ở các trung tâm cho cộng đồng người Việt Nam ngày càng nhiều. Đặc biệt là các thầy cô giáo dạy tiếng Việt của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Cho nên ngày 20.11 là dịp để cộng đồng người Việt Nam động viên các thầy cô giáo ở trong mọi lĩnh vực. Hội người Việt Nam cũng đã có thư chúc mừng gửi đến các thầy cô. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công và luôn duy trì được việc giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng“, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên chia sẻ.

Hơn 21 năm trôi qua, trường GĐ-Škola tại TTTM Sapa, Praha 4 đã trở thành sự lựa chọn và gửi gắm con em của biết bao thế hệ người Việt tại Séc. Cũng chính từ nơi đây, đã tôi luyện cho con em người Việt có một nền tảng tri thức rộng mở để mỗi học sinh Việt Nam đều là những học trò giỏi, nâng cao tiếng nói và nâng tầm tri thức Việt trên quê hương thứ hai.
Và những người thầy cô tại GĐ-Školahay các cơ sở giáo dục khác của ng Việt trên toàn Séc, mãi là những người lái đò cần mẫn, tận tâm vun đắp cho nhưng mầm tri thức Việt vươn lên, tỏa sáng để khẳng định chính mình với bạn bè sở tại, quốc tế.
(Tamdamedia)












