Nỗi day dứt của đầu bếp thoát chết vụ 11/9 nhờ đổi ca với đồng nghiệp
Sekou Siby lẽ ra làm việc tại tầng 107 tháp Bắc của WTC sáng 11/9/2001, quyết định đổi ca giúp anh thoát chết nhưng sống trong cảm giác tội lỗi suốt 25 năm qua.
Vài ngày trước 11/9/2001, Moises Rivas, đồng nghiệp người Ecuador tại nhà hàng Cửa sổ Thế giới trên tầng 107 tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), nhờ Sekou Siby đổi ca để được nghỉ chủ nhật và đi diễn cùng một ban nhạc. Siby nhận làm thay hôm đó, còn Rivas phụ trách ca sáng thứ ba 11/9.
Rivas trở thành một trong hơn 2.700 người thiệt mạng tại tòa tháp đôi trong ngày định mệnh. Siby, khi ấy 36 tuổi, tỉnh giấc vì cuộc gọi hốt hoảng từ vợ của một đồng nghiệp. Bà nói tòa nhà nơi chồng mình làm việc đang cháy.
Anh bật TV, thấy tháp Bắc chìm trong khói rồi liên tục gọi vào hai số điện thoại trong bếp của nhà hàng nhưng không ai bắt máy. "Khi tòa nhà sụp xuống, điện thoại im bặt", Siby kể.
Anh ban đầu vẫn hy vọng bạn bè có thể thoát ra, nhưng họ vẫn bặt vô âm tín trong nhiều ngày. Siby cùng một số đồng nghiệp sống sót tới các bệnh viện tìm người mất tích. Nhiều nhân viên tại nhà hàng là lao động nhập cư không giấy tờ, nên người thân của họ e ngại việc liên hệ cơ quan chức năng. Một số gia đình còn gặp rào cản ngôn ngữ và phải nhờ Siby hỗ trợ tìm thông tin.

Về sau, họ mới biết không ai ở khu vực phía trên điểm máy bay đâm vào tháp Bắc sống sót. Siby mất 79 đồng nghiệp trong ngày định mệnh và suốt 25 năm qua vẫn sống với cảm giác tội lỗi của người sống sót.
Trong lần gần nhất trở lại đài tưởng niệm 11/9, Siby dừng trước tên Moises Rivas khắc trên đá. Anh nói đó là vị trí mà suốt 25 năm qua anh vẫn nghĩ lẽ ra là tên của mình.
Siby sinh ra tại Bờ Biển Ngà và từng là giáo viên dạy tiếng Pháp trước khi sang Mỹ năm 1996. Những năm đầu, do vốn tiếng Anh hạn chế, anh làm nhân viên giao hàng cho một siêu thị và tranh thủ học thêm tiếng Anh ngoài giờ.
Tháng 10/1998, Siby vào làm tại nhà hàng Cửa sổ Thế giới ở vị trí phụ bếp với mức lương 8 USD mỗi giờ. Anh cũng chủ động học kỹ năng dùng dao và chế biến thực phẩm trong những lúc ít việc, sau đó được thăng lên đầu bếp với mức lương 12 USD mỗi giờ.
Cửa sổ Thế giới mở cửa năm 1976, nằm trên tầng 106 và 107 tháp Bắc và từng là nhà hàng có doanh thu cao nhất nước Mỹ. Nhiều nhân viên nhà hàng là lao động nhập cư đến từ Australia, Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Siby kể họ thường gặp nhau ở một công viên tại quận Queens vào cuối tuần, ăn uống, chơi bóng đá và chia sẻ nỗi lo về giấy tờ, việc làm hay cuộc sống tại Mỹ.

Sau vụ khủng bố, Siby không trở lại làm việc trong ngành nhà hàng nữa. Anh tránh những công việc phải giao tiếp nhiều và chuyển sang lái taxi vì nỗi sợ mất mát. Sau đó, Siby bắt đầu tham gia hỗ trợ các gia đình nạn nhân và người lao động mất việc sau 11/9.
Anh từng giữ chức chủ tịch Trung tâm Cơ hội việc làm cho Lao động Nhà hàng, tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động trong ngành nhà hàng. Hiện Siby là công dân Mỹ, có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh và điều hành một công ty tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận.
Khoảng 5 năm trước, tại buổi gặp mặt các gia đình cựu nhân viên Cửa sổ Thế giới, Siby nghe một phụ nữ kể chồng bà đáng lẽ được nghỉ ngày 11/9 nhưng đã đổi ca với đồng nghiệp. Anh lập tức nhận ra bà là Elizabeth Rivas, vợ của Moises Rivas, và người đồng nghiệp được nhắc tới chính là mình.
Siby bước tới nói với bà rằng anh là người đã đổi ca với Rivas và vẫn sống với cảm giác tội lỗi vì điều đó. Elizabeth bật khóc. Trước cuộc gặp này, bà chưa từng biết người mà chồng mình đã đổi ca cho là ai.
Siby và Elizabeth không giữ liên lạc sau cuộc gặp. Anh cho biết câu chuyện quá nhiều cảm xúc và không nghĩ mình có thể giúp bà theo cách nào khác.
Nguồn: VNE











