Một nữ du khách người Séc đã trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng trong kỳ nghỉ tại Ai Cập. Do những cơn đau kéo dài, cô buộc phải phẫu thuật cắt ruột thừa tại một phòng khám địa phương. Mặc dù ca mổ ban đầu diễn ra mà không có biến chứng rõ ràng, nhưng chỉ vài ngày sau, vết mổ ở bụng bắt đầu chuyển biến xấu. Sau khi trở về Séc, cô phải tìm đến các bác sĩ trong nước, những người đã rất bất ngờ trước tình trạng của cô.
Nicole đã liên hệ với tòa soạn TN.cz để chia sẻ trải nghiệm đáng sợ mà cô gặp phải trong kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Marsa Alam (Ai Cập) vào nửa đầu tháng Sáu. Trong những ngày lưu trú tại đây, tình trạng sức khỏe của cô đột ngột xấu đi và những cơn đau bụng trở nên dữ dội đến mức không thể tiếp tục chịu đựng.
“Tôi đã liên hệ với bác sĩ của khách sạn. Chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ đến phòng khám của ông ấy để được kiểm tra,” Nicole kể lại trong một video đăng trên mạng xã hội. Sau khi khám sơ bộ, bác sĩ đã chuyển cô đến một bệnh viện gần đó.
Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng các xét nghiệm máu cho thấy cô bị viêm nặng và nguyên nhân là viêm ruột thừa cấp, vì vậy cần phải phẫu thuật ngay.
“Bác sĩ nói với tôi rằng trong máu có tình trạng viêm rất nặng, đó là ruột thừa và chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật,” Nicole kể lại. Nhìn lại sự việc, cô thừa nhận lẽ ra mình nên tìm hiểu kỹ hơn về kết quả xét nghiệm máu và xác minh xem ca phẫu thuật có thực sự cấp thiết hay có thể chờ đến khi trở về Séc hay không. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra rằng việc trì hoãn điều trị viêm ruột thừa trong nhiều ngày là rất nguy hiểm.
Nicole mô tả những giờ phút trên bàn mổ là cảm giác bất lực và sợ hãi. Các bác sĩ chỉ gây tê một phần cơ thể và thông báo trước rằng họ sẽ thực hiện phẫu thuật bằng cách rạch bụng truyền thống thay vì nội soi. Dù ca mổ diễn ra thuận lợi, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày khó khăn của cô.
Biến chứng xuất hiện chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật
“Điều tôi lo lắng nhất là chuyến bay về nhà. Bác sĩ ở Ai Cập cấp giấy chứng nhận rằng tôi đủ sức khỏe để bay, nhưng các bác sĩ ở Séc lại khuyên nên chờ từ 7 đến 10 ngày sau phẫu thuật,” Nicole cho biết. Cô cũng nói rằng các nguồn thông tin khác nhau đưa ra những khuyến cáo không thống nhất. Cuối cùng, cô đã lên máy bay trở về Séc chỉ bốn ngày sau ca mổ.
Bác sĩ phẫu thuật Igor Brdlík cho biết: “Sau một ca mổ ruột thừa theo phương pháp truyền thống, bệnh nhân thường được khuyến nghị chỉ nên đi lại hoặc du lịch khoảng 14 ngày sau khi cắt chỉ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện biến chứng thì thời gian này sẽ phải kéo dài hơn.” Ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định này luôn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân.
Sau một tuần trở về Séc, khi các biến chứng hậu phẫu vẫn tiếp diễn, Nicole quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
“Tại bệnh viện, các bác sĩ nói rằng họ hoàn toàn không hài lòng với tình trạng vết mổ. Họ cho rằng vết thương có thể đã bị viêm và đang chảy mủ,” cô kể lại. Các bác sĩ sau đó buộc phải mở lại vết thương để làm sạch.
“Tôi biết rằng quá trình hồi phục sẽ kéo dài rất lâu. Ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện cũng không hiểu tại sao tôi lại được gây tê ngoài màng cứng và vì sao ca mổ được thực hiện bằng cách rạch bụng thay vì nội soi,” Nicole nói thêm.
Kỳ nghỉ biến thành cơn ác mộng
Trong suốt thời gian kể lại câu chuyện, cô gái trẻ nhiều lần nghẹn ngào và rơi nước mắt. Thay vì tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn, cô đã trải qua một cơn ác mộng thực sự: đầu tiên là những cơn đau bụng dữ dội, tiếp đó là nỗi sợ hãi khi phải phẫu thuật ở một đất nước xa lạ thuộc châu Phi, và cuối cùng là những biến chứng hậu phẫu nghiêm trọng.
Theo bác sĩ Brdlík, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật ruột thừa phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. “Phẫu thuật có thể được thực hiện bằng phương pháp nội soi hoặc mổ mở truyền thống. Điều này phụ thuộc vào chỉ số BMI của bệnh nhân, tình trạng của ruột thừa cũng như các biến chứng có thể xảy ra,” ông giải thích.
Theo TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này




