TamdaMedia Logo

Ông Khamenei: Lực lượng an ninh nội địa không nao núng trước đòn đánh của Mỹ, Israel

Tamda Media,

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel không thể làm suy yếu lực lượng an ninh trong nước của Tehran.

Bức hình của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP
Bức hình của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

“Đối thủ Mỹ và Do Thái đã tuyệt vọng tìm cách tấn công các trụ cột của trật tự xã hội và an ninh bằng những cuộc tấn công tàn bạo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Tuy nhiên, những hành động này không khiến các nhân viên dũng cảm của Lực lượng Cảnh sát nao núng dù chỉ một chút trong khi thực hiện nhiệm vụ”, Đài Fox News ngày 11-10 dẫn tuyên bố của Lãnh tụ Khamenei.

Trong bài tuyên bố, ông Khamenei đặc biệt ca ngợi Lực lượng Thực thi Pháp luật Iran (FARAJA), đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào cơ quan chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong nước.

“Việc đối thủ liên tục tập trung tấn công lực lượng cảnh sát ở nhiều cấp khác nhau, từ cấp chỉ huy cao nhất đến những người trực tiếp ở tuyến đầu, chỉ càng làm nổi bật hơn bao giờ hết tầm quan trọng hàng đầu của cơ quan này”, ông nói.

Qua đó, ông Khamenei kêu gọi tăng cường năng lực cho FARAJA thông qua việc bổ sung nhân sự, trang thiết bị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu.

Bộ máy an ninh của Iran gồm ba lực lượng chủ chốt: Lực lượng quân đội chính quy Artesh, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và FARAJA, cơ quan chịu trách nhiệm thực thi pháp luật trong nước và bảo đảm an ninh nội địa.

Các tuyên bố của Lãnh tụ Iran được đưa ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ vừa công bố một cuốn cẩm nang nhận diện mới trên chiến trường, nhằm giúp binh sĩ Mỹ nhận biết các thành viên của Artesh.

Cẩm nang có hình ảnh một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Iran và chỉ ra các loại vũ khí mà binh sĩ Mỹ có thể chạm trán, bao gồm súng trường AKM, súng trường Masaf-2 do Iran sản xuất, súng trường G3 do Đức thiết kế, súng máy MG3 và súng phóng lựu chống tăng RPG-7.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích