Pardubice: Hai người vô gia cư chiếm dụng căn hộ của người khuyết tật để ở nhờ với giá 500 korun
Hai người vô gia cư ở Pardubice đã tìm cách giải quyết tình trạng khó khăn của mình bằng cách nhắm vào một khách hàng của dịch vụ nhà ở hỗ trợ dành cho người khuyết tật và sau đó chuyển vào sống trong căn hộ của người này, khiến người đàn ông sợ hãi và không dám quay trở lại căn hộ của mình.
Cảnh sát thành phố ở Pardubice đã được nhân viên công tác xã hội gọi đến sau khi họ phát hiện hai người vô gia cư trong một cơ sở nhà ở hỗ trợ dành cho người khuyết tật trí tuệ. Người phụ nữ 27 tuổi và người đàn ông 49 tuổi đang ngủ say sau khi say rượu đã bị phát hiện khi nhân viên thấy một khách hàng đứng lang thang ở hành lang và từ chối quay lại căn hộ của mình.
Người phát ngôn của cảnh sát đô thị Jiří Sejkora cho biết: “Các nhân viên đã tìm thấy họ đang nằm trên giường và đã gọi cảnh sát.”
Sau khi kiểm tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện ra rằng cặp đôi này đã chuyển vào căn hộ — đây là hai người mà chỉ một ngày trước đó cảnh sát đã kiểm tra và xử phạt vì hành vi thô lỗ khi say rượu.
Trong căn hộ, có vẻ như “bữa tiệc” của họ vẫn tiếp tục. “Cặp đôi này nhanh chóng ổn định ở đó, mang theo một ít đồ đạc cá nhân và đặc biệt là một lượng lớn rượu,” ông Sejkora nói thêm.
Cặp đôi này nói với cảnh sát rằng họ đã có thỏa thuận với người thuê căn hộ trong cơ sở hỗ trợ, theo đó họ được phép sống cùng. “Họ lợi dụng việc trả 500 korun tiền thuê vô thời hạn, và cuối cùng chính người được ở đó lại sợ không dám quay về,” người phát ngôn bổ sung.
Sau khi cảnh sát can thiệp, cả hai người vô gia cư đã bị đưa trở lại đường phố. Vụ việc cũng giúp người còn lại sống trong căn hộ được nhẹ nhõm đáng kể, vì ông đã sợ không dám rời khỏi phòng suốt cả đêm do sự hiện diện của những vị khách không mời.
(Theo TN Nova)












