Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský đã đến thành phố Dnipro của Ukraine. Sáng thứ Tư, khi ông cùng với các đại diện chính quyền địa phương đến tưởng niệm các chiến sĩ Ukraine đã hy sinh, đã bị ảnh hưởng tiếng bởi còi báo động tấn công của Nga. Bộ trưởng cùng với phái đoàn đã phải vào hầm trú ẩn trong tòa nhà chính quyền địa phương.
Tại Dnipro, Bộ trưởng Lipavský cùng với thống đốc vùng Dnipropetrovsk Serhij Lysak và các đại diện khác của Ukraine, trong đó có cả Đại sứ Ukraine tại Séc Vasyl Zvaryč và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Jevhen Perebyjnis, đã đặt hoa trước tượng đài tưởng niệm các binh sĩ Ukraine đã hy sinh trong cuộc chiến với Nga.
Tuy nhiên, buổi lễ đã bị gián đoạn do còi báo động vang lên ở Dnipro và các ứng dụng di động của những người có mặt cũng phát cảnh báo.
Trước mối nguy tiềm tàng từ một cuộc tấn công của Nga, phái đoàn Ukraine và Séc đã phải xuống tầng hầm trú ẩn của tòa nhà chính quyền khu vực ngay sau khi đặt hoa. Các phái đoàn đã ở lại đó khoảng 20 phút, sau đó mới bắt đầu buổi họp chính thức.
Dnipro nằm khá gần những khu vực đang diễn ra chiến sự. Thành phố Pokrovsk, thường được nhắc đến, cách Dnipro khoảng 180 km, tức khoảng hai giờ rưỡi lái xe. Khoảng cách này tương tự như khoảng cách giữa Praha và Brno. Tuy nhiên, một số vị trí khác trên tiền tuyến còn gần hơn. Ở Zaporozhye, các vị trí cách Dnipro khoảng 130 km.
Bộ trưởng Lipavský và phái đoàn Séc đã phải di chuyển vào hầm trú lần thứ hai trong chuyến đi tới Ukraine này. Lần đầu tiên diễn ra vào rạng sáng thứ Ba, khi họ còn ở Kiev.
Đây là chuyến đi thứ sáu của người đứng đầu ngành ngoại giao Séc tới Ukraine kể từ khi xảy ra chiến sự. Tại Kiev, Bộ trưởng Lipavský đã trao Huân chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho cựu ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine, và ông cũng nhận được huân chương tương tự từ người đồng cấp Ukraine đương nhiệm.
(Theo CNN Prima NEWS)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này