Phát hiện người bị buộc tội hối lộ trong vụ bê bối của DPP đã chết. Nguyên nhân là tự tử?
Một trong 13 bị can trong vụ tham nhũng của công ty vận tải Praha (DPP) – doanh nhân trong lĩnh vực viễn thông Petr Adam đã chết. Theo phát hiện của iDnes, người này có khả năng cao là đã tử tử, nguyên nhân chính xác đang được cảnh sát xác định.

Theo trang iDnes, ông Petr Adam, người bị buộc tội trong vụ tham nhũng của công ty vận tải Praha đã tử tử vào chiều hôm qua ở đường Klausova, Praha.
Ông Adam và một doanh nhân khác bị buộc tội hối lộ khi cố gắng hối lộ thành viên trong ban giám sát của công ty vận tải Praha và gây ảnh hưởng đến hợp đồng cung cấp camera trong tàu điện ngầm có trị giá hơn 500 triệu korun và mở rộng đài phát thanh Tetra trị giá gần 100 triệu korun.
Vào lức 7:30 tối ngày 7/4 năm ngoái, tại một không gian công cộng gần trung tâm mua sắm Arkády Pankrác ở Nusle Praha, ông Petr Adam và doanh nhân Jindřich Špringl đã gặp một thành viên của Ban Giám sát, Michal Zděnek – người chỉ trích kế hoạch đấu thầu. Và họ đã đưa cho ông Zděnek khoản hối lộ để người này ngừng chỉ trích. “Tôi sẽ đưa cho ông 300 (nghìn) korun cho đến khi thỏa thuận được ký kết”, ông Petr Adam nói với ông Michal Zděnek, theo các máy nghe lén của cảnh sát.
Tại cùng một địa điểm vào năm tháng sau đó họ tiếp tục gặp nhau và ngày càng gia tăng và lặp lại những đề nghị này.
Ông Petr Adam nói: “Tôi sẽ đưa cho ông 500 nghìn, mỗi tháng 100 nghìn”. Và sẽ luôn mang đến vào ngày 15 hàng tháng.
Vào đầu tháng 2 năm nay, họ đã gặp thành viên của Ban Giám sát tại tầng ba của bãi đậu xe ở trung tâm mua sắm Arkády. Ông Michal Zděnek đến đó và khi ông chuẩn bị rời đi, ông Petr Adam đã mở cửa trước bên phải và ném một phong bì trắng xuống sàn trước chỗ ngồi. Theo cảnh sát, trong phong bì có tiền mặt trong tổng số 100 nghìn korun.
Vì tội hối lộ, ông Adam có nguy cơ phải đối mặt với án phạt lên đến 6 năm tù.
(BBT TamdaMedia)












