Một bé trai 12 tuổi đã thiệt mạng vào sáng thứ Năm (17/4) sau khi bị tàu điện nổi đâm tại trạm Hradčanská, quận Praha 6. Vụ việc đã gây rúng động dư luận và khiến chiến dịch an toàn giao thông "Neskákej mi pod kola" (tạm dịch: "Đừng lao vào bánh xe tôi") một lần nữa lên tiếng cảnh báo.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về một sự việc thương tâm: hôm nay, một bé trai 12 tuổi đã không may qua đời dưới bánh xe của tàu điện nổi ở Praha,” chiến dịch chia sẻ trên mạng xã hội.
“Chúng tôi tha thiết kêu gọi: hãy luôn chú ý quan sát – thậm chí nhìn nhiều lần nếu cần thiết – và giữ sự tỉnh táo tại các điểm dừng tàu điện. Xin hãy nhớ, người đi bộ không có quyền ưu tiên trước tàu điện. Việc sử dụng điện thoại, đeo tai nghe hay trùm mũ kín đầu có thể đánh đổi bằng cả mạng sống,” dòng chia sẻ nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 sáng, khi bé trai – được cho là người nước ngoài – đang rời khỏi trạm dừng. Người dân xung quanh đã lập tức gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) với sự hướng dẫn từ tổng đài khẩn cấp.
Đội ngũ y tế cùng bác sĩ chuyên trách có mặt ngay sau đó và tiến hành cấp cứu trong hơn 45 phút, tuy nhiên em bé không qua khỏi.
Phát ngôn viên cảnh sát Praha, ông Jan Daněk, cho biết: “Vụ việc đang được cảnh sát hình sự điều tra. Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển tàu điện không có nồng độ cồn trong máu.”
Trong suốt quá trình cứu hộ, tuyến tàu điện nổi hướng về Letná và Malostranská đã bị tạm ngưng hoạt động.
Điểm dừng tàu Hradčanská từ lâu đã bị đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt ở giao lộ đông đúc với mật độ người qua lại dày đặc. Nhiều cư dân mạng sau vụ việc đã phản ánh rằng từng chứng kiến nhiều lần tàu điện lướt qua “lặng lẽ” không cảnh báo, dẫn đến những tình huống suýt va chạm. Một số khác đặt câu hỏi vì sao chuông báo hiệu rời trạm không còn được sử dụng.
Đáng chú ý, vào năm 2011, vận động viên điền kinh nổi tiếng người Séc – Lubomír Tesáček – cũng thiệt mạng tại chính trạm Hradčanská do va chạm với tàu điện nổi.
Thảm kịch này là vụ tử vong đầu tiên do tàu điện tại Praha trong năm 2025, đặc biệt đáng tiếc khi diễn ra ngay trước thềm lễ Phục Sinh.
(Theo Expats)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này