TamdaMedia Logo

Rời nhà đi học từ thứ Sáu rồi mất tích: Cảnh sát Séc tìm kiếm bé trai tại Brno

H G,

Cảnh sát Séc kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm Roman Molnar, bé trai 12 tuổi sống tại Brno. Em rời nhà đi học hôm thứ Sáu nhưng không trở về sau giờ học. Đến thứ Bảy, gia đình mới trình báo em mất tích. Bé trai mang quốc tịch Ukraine nhưng có thể giao tiếp bằng tiếng Séc.

Roman Molnar

Cha của em đã đến đồn cảnh sát vào sáng thứ Bảy. “Người cha cho biết con trai mình đi học hôm thứ Sáu nhưng không trở về nhà sau giờ học. Gia đình đã tìm kiếm em đến tận đêm nhưng không có kết quả. Phải đến ngày hôm sau, họ mới trình báo vụ mất tích với cảnh sát,” người phát ngôn cảnh sát Petr Vala cho biết.

Theo ông Vala, bé trai sống tại Brno và đang theo học một trường tiểu học ở thành phố này. “Em mang quốc tịch Ukraine và có thể giao tiếp bằng tiếng Séc. Em có vóc dáng gầy, cao khoảng 165 cm. Em không mang theo tiền hay điện thoại di động và không sử dụng mạng xã hội,” ông nói.

Khi mất tích, em được cho là mặc áo khoác rằn ri màu đen và xanh lá, quần thể thao dài màu đen, giày thể thao đen có chi tiết xanh lá. Em mang theo một ba lô màu xanh dương in hình các hành tinh.

Do em còn nhỏ và có thể đã ở ngoài trời suốt đêm, cảnh sát xác định đây là trường hợp trẻ em gặp nguy hiểm.

“Chúng tôi đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm. Nếu đã nhìn thấy bé trai hoặc có thông tin về nơi em đang ở, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây khẩn cấp 158,” ông Vala kêu gọi.

(Theo Novinky)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích