Đường độc đạo ở Ngọc Linh bị sạt hoàn toàn, cô lập 5 ngôi làng. Khu Quản lý đường bộ 3 đóng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây do nước ngập sâu.

Quảng Ngãi: Đường độc đạo ở Ngọc Linh bị sạt hoàn toàn, cô lập 5 ngôi làng
Sáng 28-10, ông Đinh Xuân Hòa - chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết vụ sạt lở đã khiến 5 ngôi làng của xã bị cô lập. Con đường độc đạo bị phá hỏng hoàn toàn.
Trước đó, khoảng 1h sáng, một quả đồi tại thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh) bị ngấm nước vì mưa dầm đã sạt lở. Một khối lượng đất đá cực lớn đổ sập, cô lập hoàn toàn tuyến đường Làng Mới - Ngọc Ngang.
Đất đá từ vụ sạt lở cũng làm hư hỏng hoàn toàn hệ thống thoát nước, mặt đường. Nhiều rẫy cà phê, mắc ca gần đó cũng bị sạt lở xóa xổ.
5 thôn bị cô lập hoàn toàn là Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Mô Po, Xã Úa và Tu Răng.
"Hiện chưa ước tính được thiệt hại, trước mắt địa phương tính toán phương án để hỗ trợ, tiếp tế cho người dân bị cô lập", ông Hòa nói. Đồng thời cho biết khu vực xã Ngọc Linh hiện vẫn mưa lớn liên tục, với “mối nối” bị đứt gãy, nguy cơ điểm sạt lở tại thôn Làng Mới sẽ còn mở rộng.
Sáng 28-10, khu vực tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các xã phía đông tỉnh cũng mưa lớn kéo dài. Mực nước trên các sông Trà Khúc, Trà Câu, Sông Vệ, Trà Bồng đang ở mức nguy hiểm, các cơ quan chức năng đang ứng trực, sẵn sàng phương án xử lý các tình huống thiên tai.
Đóng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây
Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết tại đoạn Km438+700- Km439+150 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nước sông dâng cao ngập tràn qua đường, có nơi ngập sâu 1 - 1,5m.
Đơn vị quản lý đã phải đóng đường vào lúc 7h30 sáng.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã bị đóng - Ảnh: Khu quản lý đường bộ 3 cung cấp
Nước lũ dâng cao trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh: Khu quản lý đường bộ 3 cung cấp
Khu vực đường Hồ Chí Minh vẫn còn mưa lớn - Ảnh: Khu quản lý đường bộ 3 cung cấp
Mưa lớn xuất hiện trở lại
Đến 8h30 sáng nay, mưa lớn lại tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Bắc Đà Nẵng. Mưa lớn và mực nước tiếp tục dâng trên sông Túy Loan mang đến nhiều nỗi lo cho người dân.
Bữa ăn vội trong nước lụt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Quốc lộ 1 qua TP Huế đã thông tuyến
Sáng 28-10, đoạn quốc lộ 1 qua phường Hương Trà, TP Huế đã thông tuyến.
Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, mặt đường còn ngập 10 - 20cm nhưng xe máy, ô tô con và các xe khác đều di chuyển được.
Trước đó, ngày 27-10, do mưa lớn, quốc lộ 1 qua đoạn này ngập 65cm, chỉ cho phép xe đầu kéo, xe tải gầm cao qua lại. Các xe khác được hướng dẫn đi lên cao tốc Bắc - Nam.
Xe cộ đi qua quốc lộ 1 tại phường Hương Trà, TP Huế, sáng 28-10 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Chủ tịch Quảng Ngãi: Đất đã 'đầy' nước, bám sát địa bàn, sẵn sàng ứng phó
Ông Nguyễn Hoàng Giang - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết sau những trận mưa liên tục với cường độ lớn, nền đất và lòng đất đã "đầy" nước. Thời điểm này, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét còn nghiêm trọng hơn những ngày trước. Vì thế UBND các xã đồng bằng theo dõi sát vùng trũng, nắm liên tục thông tin mưa và việc điều tiết của các hồ chứa để chủ động ứng phó với lũ.
Đối với miền núi, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đang ở mức báo động, cần sẵn sàng lực lượng, kiểm tra các điểm có nguy cơ cao và ngay lập tức có phương án xử lý sớm, hiệu quả. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, tăng cường bám sát địa bàn, sẵn sàng phương án, huy động nguồn lực ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn.
"Phải bám sát địa bàn, phải sẵn sàng lực lượng. Mọi tình huống điều có thể xảy ra vào thời điểm, không để nguy hiểm đến tính mạng của người dân", ông Giang nói.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa tại Quảng Ngãi trong ngày 28-10 sẽ còn rất lớn. Trong khi mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 90%.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu mọi đơn vị phải sẵn sàng, bám sát địa bàn vì đất đã "đầy" nước, nguy cơ sạt lở, lũ quét rất cao - Ảnh: TRẦN MAI
Nhà dân Hội An ngập hơn 2m
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 28-10, anh Huỳnh Công Tâm (trú tổ dân phố Đông Hà, phường Hội An, TP Đà Nẵng) cho biết hiện khu vực này đang còn ngập rất sâu.
Tại nhà anh nước lũ ngập đến 2m, ngoài đường có nơi ngập sâu gần 2,5m. Người dân phải lên gác để tránh lũ.
Anh Tâm kể nước bắt đầu tràn vào nhà trưa 27-10, đến chiều cùng ngày nước dâng lên rất nhanh. Mực nước sâu nhất vào khuya cùng ngày, nhiều nhà ngập hơn 2m.
Mọi người trong gia đình phải dọn đồ đạc, di chuyển hết lên gác.
Sáng nay nước rút chậm. Từ đêm qua đến giờ người trong nhà luôn lo lắng sợ nước tiếp tục dâng cao, ngập đến gác thì không còn chỗ trú ngụ.
"Khu vực này đa phần nhà người dân có gác nên mọi người dọn đồ đạc, vật dụng lên gác ở suốt đêm tránh lũ. Chưa bao giờ tôi thấy nước lũ khủng khiếp đến vậy", anh Tâm nói.
Nước lũ ngập sâu khu dân cư Đông Hà, phường Hội An - Ảnh: CÔNG TÂM
Nước lũ ngập sâu nhà dân - Ảnh: CÔNG TÂM
Một gia đình lên gác tránh lũ - Ảnh: CÔNG TÂM
Người dân lên gác mái tránh lũ - Ảnh: CÔNG TÂM
Quốc lộ 14D sạt lở nghiêm trọng
Quốc lộ 14D lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
Đất đá tràn xuống mặt đường, giao thông bị chia cắt - Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
Rốn lũ Đại Lộc ven sông Vu Gia vẫn còn ngập sâu, nhiều nơi miền núi sạt lở
Ghi nhận đến 8h sáng nay, nước lũ vẫn còn ngập sâu ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là "rốn lũ" của tỉnh Quảng Nam cũ.
Tại thôn Nghĩa Trung, xã Đại Lộc sáng cùng ngày nước lũ có rút xuống nhưng chậm, người dân dùng ghe thuyền di chuyển trong dòng nước lũ.
Tại thôn Hòa Đông nước lũ vẫn còn ngập rất sâu hơn 1,5. Anh Cao Việt Hùng, người dân của thôn cho biết mực nước cao nhất vào đêm 27-10, người dân suốt đêm chạy lũ và cầu mong nước đừng ngập nữa.
Nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Đường Đông Trường Sơn đoạn qua địa phận xã Phước Trà đất đá đổ đầy xuống đường.
Đoạn đường thôn cột Buồm xã Bến Hiên đi xuống xã Thượng Đức sạt lở nghiêm trọng. Một số nhà hộ dân có nguy có bị sạt lở, chính quyền xã đã kịp thời di dân đến nơi an toàn.
Nước lũ ngập rất sâu ở thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Nước lũ ngập rất sâu ở thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Nhà dân chìm sâu trong nước - Ảnh: LÊ TRUNG
Vịt bơi trong nhà - Ảnh: LÊ TRUNG
Nước sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên
Theo bản tin Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát lúc 3h30 sáng nay, hiện mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên. Thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
Mực nước lúc rạng sáng cùng ngày tại sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17.84m - trên báo động 3 2.84m, tại Hội An 3.06m, trên báo động 3 1.06m.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm.
Người dân Hội An dùng ghe di chuyển trong lũ
Chuồng gia súc, gia cầm ngập trong lũ - Ảnh: CÔNG TÂM
Người dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh: CÔNG TÂM
Người dân khiêng thúng chai lên mái nhà để di chuyển trong lũ - Ảnh: CÔNG TÂM
Chuồng bò chìm trong nước lũ - Ảnh: CÔNG TÂM
Nước ven sông Túy Loan lên cao, nhiều nhà dân xã Hòa Vang, Đà Nẵng ngập sâu 1-2m - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nhiều nơi ở TP Huế vẫn đang chìm trong biển nước - Ảnh: NHẬT LINH
Sáng 28-10, nước lũ lịch sử ở Huế bắt đầu rút dần, nhiều nơi cao ở Huế người dân bắt đầu dọn bùn non theo dòng nước rút.
Dù nước đã rút khá nhiều nhưng hiện nhiều tuyến đường trung tâm, khu dân cư ở Huế vẫn đang còn ngập sâu trong nước. Người dân phải di chuyển bằng đò để vượt qua dòng nước lũ. Nhiều tuyến đường ở Huế sau khi nước rút để lại rác và bùn non. Nhiều xe ô tô, xe máy ngập nước nằm chỏng chơ bên đường.
Nước lũ sông Thu Bồn, Vu Gia hiện cũng đang xuống chậm, tuy nhiên nhiều khu vực nhà dân vẫn còn ngập rất sâu.
Thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, Đà Nẵng chìm sâu trong lũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đa số nhà dân đều bị ngập sâu từ 1-2m từ rạng sáng nay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Người dân bị cô lập phải đi chuyển bằng ghe - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Người dân Hội An chạy lũ xuyên đêm
Từ đêm đến rạng sáng 27-10, nước lũ tiếp tục dâng nhanh khiến nhiều khu vực trong phố cổ Hội An bị ngập sâu. Nhiều hộ dân tại các tuyến phố trung tâm Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… bị nước lũ tràn vào, có nơi ngập chạm tầng hai.
Lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm dùng ca nô hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Sợ nước tiếp tục dâng cao, hàng loạt bài đăng kêu cứu xuất hiện trên mạng xã hội, kêu gọi hỗ trợ ghe xuồng để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đại diện thành viên đội cứu hộ SOS Cửa Đại cho biết nhóm của anh nhận được hàng chục cuộc gọi khẩn từ người dân trong phố cổ.
"Có nơi nước dâng gần tới tầng hai, chúng tôi phải dùng ca nô nhỏ đi từng ngõ sâu. Dù trời mưa to, nước chảy xiết, nhưng tất cả đều nỗ lực làm việc vì biết trong phố vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt", người này cho biết.
Đến sáng 28-10, nước tại nhiều khu vực trung tâm phố cổ vẫn chưa rút, giao thông bị chia cắt, người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền hoặc ca nô.
Chính quyền địa phương đang phối hợp các đội cứu hộ tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ di dời người dân ở các khu vực còn ngập sâu.
Hàng quán đóng cửa im lìm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Người dân du khách đều phải lội nước trên đường phố - Ảnh: THANH NGUYÊN
Du khách rời khỏi vùng ngập sâu ở Hội An - Ảnh: THANH NGUYÊN
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, sáng nay lũ trên các sông có giảm rất nhiều so với hôm qua.
Theo đó sông Hương tại trạm Kim Long: 4,67 m, vượt báo động III 1,17 m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,64 m, vượt báo động III 0,14 m; Sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình: 2,54 m; Sông Truồi tại trạm Truồi: 3,00 m; Sông Tả Trạch tại trạm Thượng Nhật: 60,84 m, dưới báo động II 0,16 m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn chịu mức rất cao trên báo động III, sông Bồ được dự báo xuống dưới mức III.
Ông Nguyễn Đình Đức - giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế - cho biết nước lũ ở Huế sẽ rút dần nhưng rất chậm do phía đầu nguồn các con sông vẫn còn mưa khá lớn và triều cường ở biển vẫn còn ở mức cao.
Dự báo sáng nay sông Bồ sẽ xuống dưới mức báo động III, còn sông Hương sẽ phải chờ đến tối nay mới xuống mức báo động III.
Hiện mức độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo cấp 3. Lũ, ngập lụt diện rộng có nguy cơ cao xảy ra ở vùng hạ lưu, trũng thấp và đô thị; đồng thời lũ quét, sạt lở đất có thể khởi phát ở vùng núi và sườn dốc.
Theo đại tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đã được chỉ đạo túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân dọn bùn non với phương châm "nước rút đến đâu dọn ngay đến đó".
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
































