Suốt bảy tuần qua, cảnh sát Cộng hòa Séc vẫn đang ráo riết tìm kiếm một nam thanh niên 27 tuổi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra gần thành phố Chrudim. Điều khó hiểu là sau khi được lực lượng tuần tra kiểm tra và yêu cầu ở lại hiện trường chờ cảnh sát giao thông đến làm việc, người này đã bất ngờ biến mất không để lại dấu vết, bỏ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng điện thoại di động.
Theo lời các nhân chứng, đây không phải là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe do nam thanh niên điều khiển gặp nạn trên đoạn đường giữa hai địa phương Běstvina và Spačice. Tổ tuần tra đầu tiên có mặt tại hiện trường xác nhận anh không bị thương. Đội ngũ cứu hộ cũng đã kiểm tra sức khỏe cho anh để đề phòng. Kết quả cho thấy người này không sử dụng rượu bia và cũng không nằm trong diện bị truy nã trên toàn quốc.
Theo quy trình thông thường, cảnh sát yêu cầu tài xế ở lại chờ lực lượng cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường. Thông thường, cảnh sát giao thông sẽ chụp ảnh, ghi nhận vụ việc và lấy lời khai của người liên quan. Tuy nhiên, họ không phải lúc nào cũng có mặt ngay lập tức, bởi có thể đang xử lý một vụ tai nạn khác hoặc làm nhiệm vụ ở khu vực khác trong huyện.
Và chính từ đây bắt đầu một câu chuyện đầy bí ẩn, khó lý giải. Khi cảnh sát giao thông đến nơi, người đàn ông đã không còn ở hiện trường. Không có bất kỳ lý do rõ ràng nào cho thấy anh phải bỏ trốn hay lẩn trốn. Dominik Procházka đơn giản là đã biến mất. Trong xe vẫn còn nguyên toàn bộ đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của anh.
Cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không phát hiện tung tích. Người thanh niên cũng không liên lạc với gia đình, và cho đến nay không có thêm bất kỳ manh mối nào. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối tháng 5, và đến nay tháng 7 cũng sắp kết thúc.
Dù vậy, hy vọng vẫn còn, bởi có thể ai đó đã nhìn thấy hoặc nhận ra người mất tích. Khi rời hiện trường, anh được cho là mặc quần dài màu xám, áo thun xám có dòng chữ đỏ “security”, áo khoác nỉ màu xám xanh cũng in dòng chữ tương tự, cùng một đôi giày thể thao màu tối.
Dominik Procházka có vóc dáng gầy, cao khoảng 1,65 m. Nếu nhìn thấy người này, cảnh sát đề nghị người dân lập tức gọi đến số khẩn cấp 158.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









