Người Séc có thể sử dụng căn cước công dân và giấy phép lái xe ngay trên điện thoại của mình, điều này có thể giúp mọi người có thể không cần phải mang theo các loại thẻ nhựa bên mình. Trong tương lai, chính phủ Séc muốn bổ sung thêm giấy khai sinh và các tài liệu khác vào ứng dụng gọi là “ví điện tử”. Theo các chuyên gia, đây là một biện pháp an toàn hơn so với các cách thức cất giữ giấy tờ hiện tại.
Vào năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã đưa ra đề xuất ứng dụng di động eDokladovka là một dạng ví điện tử kỹ thuật số. Trên ứng dụng này, người dân có thể để các loại thẻ thông thường bằng nhựa của mình ở nhà và thay vào đó là sử dụng mẫu điện tử tương tự trong điện thoại. Ủy ban muốn hoàn thành ứng dụng này vào quý 4 năm sau và mọi người có thể sử dụng dưới hình thức tự nguyện.
Trong đợt hoạt động đầu tiên, mọi người có thể thêm căn cước công dân và giấy phép lái xe vào ứng dụng. Trong những năm tiếp theo, ủy ban sẽ mở rộng các loại giấy tờ khác có thể thêm vào chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm, giấy phép cư trú hay thẻ cho người khuyết tật,…
Hiện giao diện và cách thức hoạt động của ứng dụng đang được điều chỉnh để người dân có thể dễ dàng sử dụng.
Các bộ trưởng Cộng hòa Séc và Đức cho biết, tiến triển của dự án Liên kết đường sắt cao tốc giữa Praha và Dresden phụ thuộc vào tài trợ từ EU, trong khi các kế hoạch cho đường hầm dài 30 km qua dãy núi Ore đang được xúc tiến.
Bộ Nội vụ thu thập dữ liệu từ thống kê của cảnh sát, Cơ quan Thống kê Séc, Bộ Lao động và Sở Lao động để tạo ra một bản đồ cho thấy chi tiết tình hình ở Cộng hòa Séc. Một số khu vực có mức tội phạm và thất nghiệp cao hơn so với các nơi khác.
Ngày càng nhiều người Séc hài lòng với kỳ nghỉ ở Việt Nam, điều này cũng dễ hiểu khi tại Séc có cộng đồng người Việt khá đông đảo và nhu cầu của người châu Âu đối với các điểm đến kỳ lạ, xa xôi ngày càng tăng.
Séc đã vận hành nồi hơi hydro đầu tiên có khả năng sưởi ấm nhà ở mặt đất. Dự án thử nghiệm đang được các chuyên gia theo dõi tại trung tâm giáo dục ở Kamenice gần Praha. Hạn chế hiện tại là chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng chi phí vận hành gần như không tốn kém.
Bệnh viện České Budějovice vừa triển khai chương trình tầm soát dị tật tai toàn diện cho trẻ sơ sinh và cung cấp thiết bị nghe đặc biệt. Tuy nhiên, dịch vụ này đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội từ phía phụ huynh vì họ phải chi phí lên tới 40.000 korun mà không được bảo hiểm chi trả.
Khoảng một tháng nữa, học sinh lớp 9 và vài ngày sau là học sinh lớp 5 và lớp 7 sẽ tham dự các kỳ tuyển sinh quan trọng. Giáo viên và chuyên gia khuyên không nên coi thường việc chuẩn bị, nhưng thí sinh không cần quá lo lắng nếu không có đủ tài chính tham gia các khóa học đắt đỏ.
Theo đại diện Bộ Ngoại giao Séc, để rời khỏi Trung Đông một cách nhanh chóng và an toàn, hành khách nên chủ động tự tìm kiếm lộ trình thay vì chờ đợi các chuyến bay hồi hương của chính phủ, chẳng hạn như người dân có thể cân nhắc các chuyến bay gián tiếp qua một điểm dừng bên ngoài khu vực thay vì chỉ tìm chuyến bay thẳng.
Một câu chuyện về tính trung thực của trẻ em đã được cảnh sát thành phố Brno chia sẻ vào thứ Bảy. Hai cô bé đã mang đến đồn một chiếc ví mà các em vừa tìm thấy, và các em đoán rằng trong đó sẽ có nhiều tiền. Dự đoán này nhanh chóng được xác nhận.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka (Motoristé), hiện có khoảng 5.000 công dân Séc vẫn đang ở Trung Đông. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ không bày tỏ mong muốn được hồi hương, và con số thực tế có thể còn cao hơn, ông cho biết trong chương trình Za pět minut dvanáct trên kênh Nova. Bộ trưởng cũng lưu ý rằng hệ thống hiện nay vẫn hoạt động nhưng đã lỗi thời.
Cư dân trên phố V Horkách ở Praha đang bị làm phiền bởi tiếng ồn từ ô tô chạy trên những viên đá lát nhỏ. Do đó, quận Praha 4 và người dân địa phương yêu cầu thay thế mặt đường từ những khối đá granite bằng bê tông nhựa asphalt êm hơn. Tuy nhiên, theo Cục Bảo tồn Di tích Quốc gia (NPÚ), được Ban Quản lý Giao thông Kỹ thuật (TSK) trích dẫn cho tờ Novinky, họ không đồng ý với việc thay đổi này vì con phố nằm trong khu vực di sản Nusle và Khu bảo tồn di sản Praha.
Bộ Nội vụ thu thập dữ liệu từ thống kê của cảnh sát, Cơ quan Thống kê Séc, Bộ Lao động và Sở Lao động để tạo ra một bản đồ cho thấy chi tiết tình hình ở Cộng hòa Séc. Một số khu vực có mức tội phạm và thất nghiệp cao hơn so với các nơi khác.
Ngày càng nhiều người Séc hài lòng với kỳ nghỉ ở Việt Nam, điều này cũng dễ hiểu khi tại Séc có cộng đồng người Việt khá đông đảo và nhu cầu của người châu Âu đối với các điểm đến kỳ lạ, xa xôi ngày càng tăng.
Séc đã vận hành nồi hơi hydro đầu tiên có khả năng sưởi ấm nhà ở mặt đất. Dự án thử nghiệm đang được các chuyên gia theo dõi tại trung tâm giáo dục ở Kamenice gần Praha. Hạn chế hiện tại là chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng chi phí vận hành gần như không tốn kém.
Bệnh viện České Budějovice vừa triển khai chương trình tầm soát dị tật tai toàn diện cho trẻ sơ sinh và cung cấp thiết bị nghe đặc biệt. Tuy nhiên, dịch vụ này đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội từ phía phụ huynh vì họ phải chi phí lên tới 40.000 korun mà không được bảo hiểm chi trả.
Khoảng một tháng nữa, học sinh lớp 9 và vài ngày sau là học sinh lớp 5 và lớp 7 sẽ tham dự các kỳ tuyển sinh quan trọng. Giáo viên và chuyên gia khuyên không nên coi thường việc chuẩn bị, nhưng thí sinh không cần quá lo lắng nếu không có đủ tài chính tham gia các khóa học đắt đỏ.
Do xung đột ở Trung Đông, giá dầu tăng vọt và kéo theo giá nhiên liệu tại Séc cũng tăng. Bộ Tài chính sẽ giám sát mức lợi nhuận tại các trạm xăng và trong trường hợp cực đoan có thể áp trần giá.
Theo đại diện Bộ Ngoại giao Séc, để rời khỏi Trung Đông một cách nhanh chóng và an toàn, hành khách nên chủ động tự tìm kiếm lộ trình thay vì chờ đợi các chuyến bay hồi hương của chính phủ, chẳng hạn như người dân có thể cân nhắc các chuyến bay gián tiếp qua một điểm dừng bên ngoài khu vực thay vì chỉ tìm chuyến bay thẳng.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết đến ngày 7-3, nhiều vùng thông báo bay (FIR) tại Trung Đông vẫn đóng cửa hoặc hạn chế khai thác do tình hình an ninh phức tạp khiến hoạt động hàng không trong khu vực tiếp tục bị xáo trộn.
Còi báo động hú lên 25 lần trong ngày, liên tục phải ra vào hầm trú ẩn. Đó là cuộc sống của Khánh Linh, nữ sinh 18 tuổi đến từ Hà Nội, trong ngày đầu tiên xung đột bùng nổ tại Israel.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này