Trong suốt 25 năm qua, CH Séc đã phải đối mặt với hàng loạt biến cố kinh hoàng: từ những trận lũ lụt và lốc xoáy cuốn bay nhà cửa, cho đến đại dịch Covid-19 làm rung chuyển cả thế giới và những vụ hỏa hoạn thiêu rụi tài nguyên thiên nhiên.
Không thể phủ nhận rằng Cộng hòa Séc là một nơi đáng sống, nhưng Trung Âu cũng đã phải hứng chịu vài “cú đòn” nặng nề.
Trận lũ lụt xảy ra vào ngày 7/8/2002 khiến gần 1.000 ngôi làng bị ngập nước, cùng với 17 người thiệt mạng. Các vấn đề nghiêm trọng xảy ra ở các lưu vực sông Vltava, Labe, Ohře và Dyje. Khoảng 250.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa khẩn cấp. Tuyến metro Praha chịu thiệt hại 7 tỷ korun, trong khi tất cả các thiệt hại khác cao gấp 10 lần. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc đã rút ra bài học từ thảm họa này, với các kế hoạch và công trình mới giúp giảm nhẹ hậu quả lũ lụt cho đến nay.
Chưa đầy 5 năm sau, bão Kyrill tấn công Cộng hòa Séc. Ngày 15/1/2007, tại Klatovy cơn bão khiến 3 triệu m³ gỗ bị gãy đổ, chỉ riêng nơi này chiếm một phần ba tổng thiệt hại toàn châu Âu. Gió mạnh cũng giết chết 50 người ở châu Âu, trong đó 4 người tại Cộng hòa Séc. Hai tuần sau, Séc ban bố tình trạng khẩn cấp. Trên đỉnh Sněžka, gió thổi gần 220 km/giờ.
Vụ tai nạn hàng loạt trên đường cao tốc D1 xảy ra vào 20/3/2008, liên quan 131 ô tô, 98 xe tải và 2 xe buýt. Tại Větrný Jeníkov, tuyết rơi nhanh chóng. 30 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.
Cảnh sát đã điều tra vụ tai nạn đường bộ lớn nhất của Cộng hòa Séc dưới dạng 93 vụ riêng biệt, phần lớn người gây tai nạn đi với tốc độ cao. Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ đã rút kinh nghiệm – được trang bị bộ đàm tốt hơn, quần áo chất lượng và ấm hơn. Trên đường cao tốc cũng được lắp thêm các bảng thông tin.
Vào tháng 9/2012, xảy ra vụ bê bối methanol. Bất cứ người nào ở đâu cũng có thể uống và có nguy cơ tử vong. Hỗn hợp độc hại được trá hình dưới dạng rượu chất lượng lan khắp Cộng hòa Séc. Ông Milan Skupina mất con gái chỉ vì vài ly rượu, bản thân ông gần như mù lòa. “ Tôi Không nghe thấy, sau đó từ từ bắt đầu nghe, nhìn thấy lại,” người đàn ông bị ngộ độc methanol chia sẻ. Vụ hỗn hợp chết người này đã cướp đi sinh mạng của 47 người.
Các cơ quan chức năng đã cấm bán rượu trên toàn quốc, lệnh cấm kéo dài vài tuần. Cảnh sát sau đó buộc tội 70 người, và hai người trực tiếp pha chế hỗn hợp độc hại bị án tù chung thân.
Sau đó, đại dịch COVID-19 cũng không bỏ qua Cộng hòa Séc. Virus corona xuất hiện tại nước này từ ngày 1/3/2020. Không ai thoát khỏi tác động của cuộc khủng hoảng này, và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đó chính là nhân viên y tế, những người thường xuyên kiệt sức vì công việc quá tải.
Ở Cộng hòa Séc, khoảng 5 triệu người nhiễm COVID-19 và lên đến 40.000 người tử vong do các biến chứng của bệnh. Đại dịch khiến trẻ em phải học trực tuyến tại nhà, chính quyền thậm chí đóng cửa một số quận để ngăn chặn sự lây lan. Do thiếu khẩu trang, người dân phải tự may, và hạn chế tối đa các tiếp xúc. Khoảng 7 triệu người tại Cộng hòa Séc đã được tiêm vaccine chống COVID-19.
Vào đầu hè 2021, vùng Morava gặp một thảm họa chưa từng có. Lốc xoáy xảy ra ngày 24/6/2021 đã phá hủy các ngôi nhà ở Cộng hòa Séc thành từng viên gạch. Cơn lốc phá hủy 7 ngôi làng, gây thiệt hại trong bán kính 25 km.
1.500 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 200 ngôi phải phá bỏ. Nhiều người dân phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Lốc xoáy đã khiến 6 người tử vong và 300 người bị thương. Và điều nổi bật là tinh thần đoàn kết của người dân Cộng hòa Séc, họ đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều.
Vụ cháy vườn quốc gia ở Český Švýcarsko bắt đầu vào ngày 24/7/2022 và là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. 1.000 ha rừng bị thiêu rụi, và người dân chỉ còn biết cầu nguyện để ngọn lửa không lan đến nhà cửa. 700 lính cứu hỏa đã phải phun nước xuống mặt đất gần ba tuần.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










