Chủ nhật vừa qua là ngày nóng nhất tại Séc kể từ đầu năm nay. Nhiệt độ ở nhiều nơi vượt quá 28°C và người dân đã đổ ra ngoài, đến các khu vực có nước, công viên hoặc đi xe đạp. Tại Praha, các vận động viên chạy marathon phải vật lộn với cái nóng và 30 người trong số họ đã phải nhập viện.

Trong khi vào thứ Năm, ở một số nơi tại Séc nhiệt độ vẫn còn dưới 0°C, thì đến Chủ nhật nhiệt độ đã tăng gần chạm mốc 30°C. Vì vậy, người dân đã ra ngoài tận hưởng thời tiết.
Ví dụ, tại hồ Štylecký ở khu vực České Budějovice, người dân thậm chí còn xuống tắm. “Chủ nhật ghi nhận mức nhiệt cao nhất kể từ đầu năm. Tại Doksany (khu vực Litoměřice), chúng tôi đo được 28,6°C,” nhà khí tượng học Dagmar Honsová cho biết.
Nhiệt độ cao bất thường cũng gây khó khăn cho một số vận động viên. Khoảng 12.000 người đã tham gia giải marathon Praha. Tại hiện trường có hơn 40 nhân viên y tế cùng với một xe chuyên dụng Golem, có thể thay thế một cơ sở y tế nhỏ và bên trong có 12 giường theo dõi bệnh nhân.
Đến 2 giờ chiều, các bác sĩ đã điều trị cho hơn 80 vận động viên. “Các trường hợp bị quá nhiệt, kiệt sức, nhiều dạng ngất xỉu hoặc tiền ngất, co giật. Thậm chí các bác sĩ và nhân viên cứu hộ của chúng tôi đã phải cho hai bệnh nhân thở máy,” người phát ngôn lực lượng cứu hộ Praha Karel Kirs cho biết.
Ngược lại, người dân tại khu vực Karlovy Vary lại tận hưởng ngày đầu mùa hè theo cách không bình thường. Ở dãy núi Krušné, nhiệt độ vào Chủ nhật là 22°C, nhưng vẫn có hàng trăm người trượt tuyết tại khu trượt Potůčky. “Nhu cầu thực sự rất cao. Trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, chúng tôi đã đón gần 500 lượt khách,” giám đốc khu trượt tuyết Potůčky Marek Plachý cho biết. Theo dự báo của các nhà khí tượng, trong những ngày tới thời tiết sẽ lạnh đi rõ rệt và có mưa.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





