Khởi đầu là một câu chuyện cảm động kèm tour “giá hời”, kết thúc là nỗi thất vọng lớn. Hàng chục người bị hại đã mắc bẫy những lời mời chào trên Facebook, và dấu vết cho thấy phía sau các vụ lừa đảo này có thể là cái tên quen thuộc – Kristýna Johnson – người nhiều khả năng sử dụng các “con tốt thí” (bù nhìn đứng tên) để làm việc bẩn.

Các nhóm du lịch trên Facebook nhan nhản những lời mời gọi tour giá rẻ, nhưng số người sập bẫy cũng ngày càng tăng – nhiều người cuối cùng chỉ còn lại… vé máy bay giả. “Người thân bị tai nạn, ngã cầu thang, nên tôi cần bán gấp chuyến đi với giá ưu đãi,” – một bài đăng trên Facebook viết như vậy.
Câu chuyện đó đã thuyết phục được hàng chục người Séc, những người muốn đi nghỉ Giáng sinh ở các điểm đến nhiệt đới như Cuba hay Cộng hòa Dominica. Họ nhận được vé máy bay – nhưng là vé giả. Những nạn nhân hiện đã liên hệ được với nhau ước tính tổng thiệt hại khoảng 2 triệu korun. Không hiếm trường hợp chỉ đến sân bay họ mới phát hiện mình cầm trên tay tờ vé giả, hoàn toàn vô giá trị.
Các tour được bán qua “công ty du lịch” Cesty s Denisou (Hành trình cùng Denisa) của một người tên Denisa W., quảng cáo trên trang web zazazitkama.com cùng với một số cá nhân khác. Nạn nhân có trong tay hợp đồng điện tử, và khi xem thông tin thuộc tính (properties) của file, tên tác giả hiện ra là Kristýna Trnečková – cái tên đã quá quen trong các vụ tour du lịch lừa đảo, sau khi kết hôn ở Jamaica đổi họ thành Johnson.
Trước đó, báo Novinky đã viết về các hoạt động của Trnečková–Johnson trong lĩnh vực du lịch từ tháng 3/2023, khi quy mô thiệt hại vẫn chưa rõ. Đến tháng 6 năm nay, tờ báo quay lại chủ đề này lần nữa – lúc đó, cảnh sát đã ghi nhận 300 nạn nhân với tổng thiệt hại 24 triệu korun. Cùng người phụ nữ này từng được chương trình “Černé ovce” (Những con cừu đen) của Đài Truyền hình Séc phản ánh từ tháng 11/2019.
Cần lưu ý rằng tên tác giả trên tài liệu điện tử chưa đủ để khẳng định 100% hai “nhánh” lừa đảo nói trên có chung một chủ mưu. Trong các vụ bị cho là do Denisa W. và đồng phạm thực hiện, cũng có khả năng ai đó cố tình “gài” dấu vết nhằm đánh lạc hướng, đẩy nghi ngờ sang người khác – dù một số nạn nhân mới còn khẳng định tiền của họ được chuyển thẳng sang Jamaica. Một phần nạn nhân vì vậy cho rằng Denisa W. chỉ là “con tốt thí” đứng tên thay cho Kristýna Johnson.

Phóng viên Novinky đã liên lạc được với Denisa W., nhưng cô này từ chối bình luận với lý do “hãy làm việc với luật sư”, và vị luật sư này cũng không muốn cung cấp gì thêm. Với Kristýna Johnson, Novinky đã cố gắng liên hệ từ ngày 16/6, nhưng email gửi tới địa chỉ [email protected] (công ty du lịch trước đây cô ta điều hành) đã bị trả lại vì không còn tồn tại.
“Đợi đã, đừng đăng bài”
Hai vụ việc dường như đang được cảnh sát xử lý tách biệt. Kristýna Johnson chủ yếu do lực lượng điều tra hình sự vùng Morava–Slezsko thụ lý, trong khi các nghi vấn liên quan đến Denisa W. do cảnh sát ở Rakovník (vùng Trung Séc) giải quyết.
Bộ phận báo chí của cảnh sát Trung Séc đã chủ động liên hệ với tòa soạn Novinky lần đầu ngày 8/12, đặt câu hỏi về hoạt động của Denisa W., đồng thời đề nghị báo tạm thời không đăng thông tin vì có thể làm khó cho quá trình điều tra. Hai bên thống nhất phóng viên sẽ liên lạc lại ngày 18/12 để lực lượng điều tra có thời gian lấy lời khai và thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, sau đó phía cảnh sát lại tiếp tục đề nghị hoãn đăng.
Tòa soạn cuối cùng quyết định tiếp tục thông tin vì lợi ích công chúng – các bài báo có thể giúp cảnh báo những người khác, tránh họ tiếp tục trở thành nạn nhân.
“Hiện mọi việc đang trong giai đoạn xác minh, hồ sơ còn đang ‘sống’. Nói chung, chúng tôi khuyến nghị tất cả những ai muốn đi nghỉ nên chọn các hãng lữ hành, đại lý du lịch đã được kiểm chứng, chứ không nên đặt qua những cá nhân không rõ ràng. Trên mạng xã hội và Internet có rất nhiều lời mời gọi tour giá rẻ, nhưng điều thực sự quan trọng là mọi người phải kiểm tra kỹ và đừng để bị kẻ xấu lợi dụng. Như vậy họ sẽ tránh được nhiều rắc rối,” nữ phát ngôn viên cảnh sát Michaela Richterová khuyến cáo.
“Người ta ăn cắp danh tính của tôi”
Novinky đang làm việc với hai phụ nữ từng giao dịch với Denisa W., và họ đang phối hợp cùng hàng chục nạn nhân khác. Tại một thời điểm, Denisa W. được cho là đã khẳng định với họ rằng cô ta “không hề bán tour nào hết” và có người đã đánh cắp danh tính.
“Tôi đã chuyển 80 nghìn korun cho một người tên Denisa W. từ ‘CA Cesty s Denisou’. Lời chào mời rất hấp dẫn, và trước nay tôi luôn nghĩ những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra với mình, mình sẽ không dại mà sập bẫy. Trớ trêu ở chỗ trước đó tôi từng tới Jamaica, đúng thời điểm ở đó có một nhóm du khách đi theo tour của Kristýna Johnson, không có chỗ ở cũng chẳng có vé về, và tôi còn cố gắng giúp đỡ họ,” Kamila (tên đã được thay đổi theo yêu cầu) kể lại.
Một phụ nữ khác cũng mua tour từ “CA Cesty s Denisou”, nhưng người trực tiếp chào bán là tài khoản Facebook mang tên Petra Šustrová. Cô này nghi ngờ đây là tài khoản giả, phía sau là một người hoàn toàn khác. Còn nhiều cái tên khác nữa được nhắc đến, song không liệt kê hết vì sẽ làm bài báo rối rắm. Hợp đồng và hóa đơn đều do chính Denisa W. phát hành.
“Chẳng bao lâu tôi đã thấy có gì đó không ổn và muốn hủy chuyến trong thời hạn 14 ngày, nhưng không được. Phần lớn tour có lịch bay ngày 20 và 27/12. Khi phát hiện đây là lừa đảo, tôi tham gia khoảng 50 nhóm du lịch trên Facebook để có thể cảnh báo người khác. Nhưng rồi tài khoản của tôi bị hack,” một nạn nhân khác – tạm gọi là Marcela – cho biết.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









