Séc trải qua lũ lụt ngày thứ ba liên tiếp, phía Nam Séc dự kiến sẽ mưa đến thứ Tư
Cộng hòa Séc vẫn đang phải hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Khoảng 90.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện, hàng chục tuyến đường sắt không thể đi qua, các con đường bị đóng cửa, bao gồm cả cửa khẩu biên giới Lanžhot-Brodská.

Nạn nhân thiệt mạng đầu tiên do lũ lụt được xác nhận là một phụ nữ, thi thể đã được tìm thấy trên sông Krasovka ở Krasov thuộc vùng Bruntálsko. Cảnh sát đã ghi nhận 8 người mất tích, trong đó có 3 người trên chiếc ô tô bị rơi xuống nước ở Jesenice hôm thứ Bảy. Hôm nay (16/9) cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe trống. Ở Ostrava, việc sơ tán quận Přívoz đã bắt đầu vào buổi sáng, nhà máy sưởi ấm cũng ngừng hoạt động, do đó toàn bộ thành phố không có hệ thống sưởi và nước nóng.
Vào khoảng 1 giờ chiều hôm nay, tại hơn 200 địa điểm ở Cộng hòa Séc vẫn đang chịu cấp độ lũ lụt. Ở phía đông bắc của Séc, một số nơi vẫn còn ở mức nguy hiểm cực độ. Theo các nhà khí tượng thủy văn, sông Odra lấy nước từ phía bắc Morava, đã đạt đến đỉnh điểm. Lượng mưa được cho là sẽ ngừng, tuy nhiên ở phía nam Čechy vẫn sẽ mưa cho đến thứ Tư, cần chú ý đến mực nước dâng cao ở sông Lužnice, Malša và Otava.
Tình hình ở Ostrava vẫn còn nghiêm trọng, người dân không nên đến thành phố. Có nhiều con đường chính bị đóng cửa, các tuyến đường vòng bị tắc. Nước đang tràn vào quận Přívoz, nơi hợp lưu của sông Opava và sông Odra. Ở đập sông Odra thậm chí đã có hai vết nứt dài 50 mét. Vì vậy, vào buổi sáng hàng chục người dân đã được sơ tán khỏi khu vực. Nước cũng ngập làng Třebovice, nơi đặt nhà máy nhiệt điện. Hoạt động của nhà máy sẽ được khôi phục trong vài ngày sau khi nước rút.
Nước sông Opava dâng cao đã làm hư hại cây cầu ở phố Ratibořské nằm ở trung tâm Opava và làm ngập khu dân cư Kateřinky. Sân bóng đá Opava cũng bị ngập. Có 114 người ở các trung tâm sơ tán tại Opava.
Trong những giờ gần đây, các chính trị gia đã kêu gọi xây dựng một con đập ở Nové Heřminovy, công trình xây dựng này từ lâu đã bị Phong trào Duha Jeseníky phản đối. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Výborný, nếu công trình này được hoàn thành thì Opava sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận lũ quá lớn.
Thành phố Litovel ở Olomouc bị đóng cửa hoàn toàn, bao gồm cả trường học và cơ sở y tế. Theo Thị trưởng Litovel, Viktor Kohout, nước đã tràn vào thành phố khoảng 80%, một phần thành phố không có điện, không có nước uống và việc thông báo cho người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng nước rút ở một số nơi, vì vậy tình hình sẽ sớm được cải thiện.
Nguồn: ČTK












