Trường tiểu học Masarykova ở Tanvald trong vùng Liberec đang là trường tiên phong về việc tự phục vụ trong nhà ăn của trường. Học sinh có thể lấy những món ăn mình yêu thích và không lãng phí nhiều thức ăn. Sau khi ăn xong, học sinh tự phân loại thức ăn thừa và để bát đĩa vào bồn rửa bát. Điều này cũng khiến học sinh trở nên tự lập hơn. Phương pháp này được lấy cảm hứng từ các nước Bắc Âu, nơi học sinh thường tự phục vụ ăn uống.
Bữa trưa điển hình bao gồm nước, salad, súp và mì ống cùng với rau và thịt nướng. Nếu không đủ, học sinh có thể tự lấy thêm từ chỗ để thức ăn. Đó là cách ăn bữa trưa mới ở trường tiểu học Masarykova ở Tanvald.
Hiệu trưởng trường tiểu học Masarykova Jana Duňková cho biết: “Nhờ phương pháp này, học sinh bắt đầu ăn những thức ăn mà trước đây chúng chưa ăn, bởi vì chúng có thể đặt thức ăn mình muốn vào đĩa của mình và nếm thử.”
Những gì học sinh lấy, chúng thường sẽ ăn hết toàn bộ. Phần thức ăn thừa sẽ ở mức tối thiểu.
Bên cạnh đó, người điều hành nhà ăn cũng cố gắng ước lượng lượng thức ăn cho học sinh để không còn còn sót lại trong hộp đựng thức ăn. Ở một số nhà ăn tại trường, những bữa ăn trưa không sử dụng đến đã có cách giải quyết hợp lý. Ví dụ, tại trường chuyên Jan Kepler ở Praha, họ bỏ thức ăn không sử dụng đến vào trong hộp và gửi đến nơi dành cho cho những người vô gia cư gần đó.
Giám đốc sáng kiến Zachraň jídlo Michaela Číhalíková chia sẻ: “Trong 2 năm chúng tôi đã nghiên cứu phương pháp thu thập thông tin và dữ liệu để có thể thực hiện việc quyên góp thức ăn.”
Tuy nhiên không phải lúc nào việc tặng những thức ăn trưa không dùng đến cũng có thể thực hiện, bởi vì nó thường bị cản trở bởi tiêu chuẩn vệ sinh và luật pháp.
Một câu chuyện về tính trung thực của trẻ em đã được cảnh sát thành phố Brno chia sẻ vào thứ Bảy. Hai cô bé đã mang đến đồn một chiếc ví mà các em vừa tìm thấy, và các em đoán rằng trong đó sẽ có nhiều tiền. Dự đoán này nhanh chóng được xác nhận.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka (Motoristé), hiện có khoảng 5.000 công dân Séc vẫn đang ở Trung Đông. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ không bày tỏ mong muốn được hồi hương, và con số thực tế có thể còn cao hơn, ông cho biết trong chương trình Za pět minut dvanáct trên kênh Nova. Bộ trưởng cũng lưu ý rằng hệ thống hiện nay vẫn hoạt động nhưng đã lỗi thời.
Cư dân trên phố V Horkách ở Praha đang bị làm phiền bởi tiếng ồn từ ô tô chạy trên những viên đá lát nhỏ. Do đó, quận Praha 4 và người dân địa phương yêu cầu thay thế mặt đường từ những khối đá granite bằng bê tông nhựa asphalt êm hơn. Tuy nhiên, theo Cục Bảo tồn Di tích Quốc gia (NPÚ), được Ban Quản lý Giao thông Kỹ thuật (TSK) trích dẫn cho tờ Novinky, họ không đồng ý với việc thay đổi này vì con phố nằm trong khu vực di sản Nusle và Khu bảo tồn di sản Praha.
Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 90% người Séc cho biết họ thường xuyên cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ công việc và căng thẳng, mà thời gian gần đây sự mệt mỏi còn được cho là có thể do tập thể thao quá nhiều.
Tình hình của một số công dân Séc không thể trở về đúng hạn đang trở nên tuyệt vọng. Giá vé máy bay từ những quốc gia thường bay qua Dubai đang lập kỷ lục mới. Đối với nhiều du khách, điều này đồng nghĩa với chi phí bất ngờ và các khó khăn khác, như thiếu đồ dùng và thuốc men.
Sáng thứ Bảy, sân bay Dubai tạm thời ngưng hoạt động do một loạt vụ nổ. Theo phát ngôn viên hãng hàng không Smartwings bà Vladimíra Dufková, hoạt động đã được khôi phục. “Hôm nay, chúng tôi đã cử hai máy bay đến Dubai, gồm chuyến bay thường lệ của Smartwings và chuyến hồi hương do chính phủ Séc tổ chức. Cả hai máy bay hiện đang trên đường,” bà Dufková nói với iDNES.cz vào khoảng 10 giờ sáng.
Chủ tịch Séc Thượng viện Miloš Vystrčil (ODS) đã lên tiếng phản đối chỉ trích từ Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), người trước đó công khai khiển trách ông về việc sử dụng máy bay quân sự Casa để đi dự lễ khai mạc Paralympic tại Ý.
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Iran được triệu hồi về Praha, Thế vận hội Paralympic mùa Đông khai mạc với 24 vận động viên Séc, cùng nhiều tin tức khác cuối tuần.
Căng thẳng trên thế giới và chiến tranh ở Trung Đông đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về bảo vệ dân sự. Nhiều người dân Séc bắt đầu tự hỏi một câu hỏi đơn giản: họ sẽ đi đâu nếu còi báo động vang lên ngay cả ở Séc. Trên lãnh thổ nước này vẫn còn tồn tại hàng nghìn hầm trú ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nhiều trong số đó ngày nay đã được sử dụng cho những mục đích hoàn toàn khác.
Ở khu vực Českolipsko, cảnh sát lâu lắm mới gặp một đối tượng phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy. Một ngày sau khi cảnh sát truy đuổi quyết liệt chiếc ô tô bị đánh cắp, người đàn ông 42 tuổi này được thả, nhưng ngay hôm sau họ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh nghiêm trọng hơn.
Một câu chuyện về tính trung thực của trẻ em đã được cảnh sát thành phố Brno chia sẻ vào thứ Bảy. Hai cô bé đã mang đến đồn một chiếc ví mà các em vừa tìm thấy, và các em đoán rằng trong đó sẽ có nhiều tiền. Dự đoán này nhanh chóng được xác nhận.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka (Motoristé), hiện có khoảng 5.000 công dân Séc vẫn đang ở Trung Đông. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ không bày tỏ mong muốn được hồi hương, và con số thực tế có thể còn cao hơn, ông cho biết trong chương trình Za pět minut dvanáct trên kênh Nova. Bộ trưởng cũng lưu ý rằng hệ thống hiện nay vẫn hoạt động nhưng đã lỗi thời.
Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 90% người Séc cho biết họ thường xuyên cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ công việc và căng thẳng, mà thời gian gần đây sự mệt mỏi còn được cho là có thể do tập thể thao quá nhiều.
Thị trường xây dựng tại Séc hiện đang đối mặt với các vấn đề có thể đe dọa sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Theo các chuyên gia, nhiều vấn đề về cấp phép và quy định xây dựng xuất phát từ chính nhà nước, vì các quy định ở Séc phức tạp và nghiêm ngặt hơn nhiều so với nước láng giềng Áo.
Tình hình của một số công dân Séc không thể trở về đúng hạn đang trở nên tuyệt vọng. Giá vé máy bay từ những quốc gia thường bay qua Dubai đang lập kỷ lục mới. Đối với nhiều du khách, điều này đồng nghĩa với chi phí bất ngờ và các khó khăn khác, như thiếu đồ dùng và thuốc men.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại văn phòng nhóm LCMCZ - Trung tâm thương mại Sapa, Praha, CH Séc chương trình “Có hẹn với hội hoạ và âm nhạc” đã được Nhóm tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật dành cho học viên nữ và những người yêu cái đẹp. Sự kiện không chỉ là dịp thư giãn cuối tuần, mà còn là cơ hội để mỗi người phụ nữ tìm thấy cho mình nguồn cảm hứng, sự kết nối và niềm vui trong sáng tạo
Chủ tịch Séc Thượng viện Miloš Vystrčil (ODS) đã lên tiếng phản đối chỉ trích từ Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), người trước đó công khai khiển trách ông về việc sử dụng máy bay quân sự Casa để đi dự lễ khai mạc Paralympic tại Ý.
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Iran được triệu hồi về Praha, Thế vận hội Paralympic mùa Đông khai mạc với 24 vận động viên Séc, cùng nhiều tin tức khác cuối tuần.
Căng thẳng trên thế giới và chiến tranh ở Trung Đông đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về bảo vệ dân sự. Nhiều người dân Séc bắt đầu tự hỏi một câu hỏi đơn giản: họ sẽ đi đâu nếu còi báo động vang lên ngay cả ở Séc. Trên lãnh thổ nước này vẫn còn tồn tại hàng nghìn hầm trú ẩn từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nhiều trong số đó ngày nay đã được sử dụng cho những mục đích hoàn toàn khác.
Ở khu vực Českolipsko, cảnh sát lâu lắm mới gặp một đối tượng phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy. Một ngày sau khi cảnh sát truy đuổi quyết liệt chiếc ô tô bị đánh cắp, người đàn ông 42 tuổi này được thả, nhưng ngay hôm sau họ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh nghiêm trọng hơn.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này