Cảnh sát vẫn đang khám xét khu vực xung quanh nơi tìm thấy đứa trẻ sơ sinh, họ cũng đang lục soát các bụi cây xung quanh trường tiểu học gần đó và tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Một người đàn ông vô gia cư đã tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh trong một chiếc container rác ở Ústí nad Labem.
Bé sơ sinh được đặt tên là Jáchym, đang được các bác sĩ tại Phòng khám Nhi đồng ở Ústí nad Labem chăm sóc. Theo họ, cậu bé hoạt bát, khỏe mạnh và tinh thần tốt. Một điều tra viên của cảnh sát xác nhận hôm thứ Tư rằng cơ quan chức năng đã buộc tội người mẹ với tội danh đặc biệt nghiêm trọng là cố ý giết người. Trong trường hợp bị kết án, người mẹ phải đối mặt với hình phạt đặc biệt.
“Tin tức về đứa bé được tìm thấy trong thùng rác ở Ústí chắc chắn đã được các bạn truyền tai nhau. May mắn thay, bé Jáchym hiện đã an toàn tại Phòng khám Nhi đồng ở Ústí, nơi đây, bé tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và phát triển mạnh mẽ", bệnh viện viết trên mạng xã hội. Cuối bài viết, bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia cứu cậu bé.
Cảnh sát đã bắt giữ được mẹ của đứa trẻ. Bức ảnh chiếc áo khoác là manh mối quý giá, nhờ đó người dân đã cung cấp những thông tin hữu ích cho cảnh sát.
Cảnh sát cho biết, qua quá trình điều tra, cảnh sát hình sự đã tìm ra danh tính của người phụ nữ được cho là để em bé sơ sinh vào thùng rác. Hiện tại, người phụ nữ 19 tuổi đến từ Ústí nad Labem này đang bị giam giữ và các thủ tục tố tụng đang được tiến hành. "Một điều tra viên của cảnh sát đã buộc tội mẹ của đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy với tội danh đặc biệt nghiêm trọng là cố ý giết người. Người phụ nữ đã thú nhận hành vi phạm tội của mình với tư cách là nghi phạm”, cảnh sát cho biết trên mạng X hôm thứ Tư. Nếu bị kết tội, bị cáo phải đối mặt với mức án 20 năm tù hoặc thậm chí là một bản án đặc biệt.
(Theo Blesk)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này