Tai nạn đáng sợ trong kỳ nghỉ: Nam thanh niên tử vong có thể là “do selfie”
Kỳ nghỉ trên hòn đảo Mykonos nổi tiếng của Hy Lạp đã kết thúc một cách bi thảm đối với một gia đình người Anh. Họ thuê trực thăng cho chuyến trở về. Nhưng sau khi tiếp đất, chàng trai 22 tuổi Jack đã bị cánh quạt của trực thăng ở đuôi đâm vào đầu và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát đang xem xét khả năng gây ra cái chết là do người này muốn chụp ảnh tự sướng với trực thăng sau khi hạ cánh.

Một nhóm khách du lịch trở về từ Hy Lạp đến Vương quốc Anh đã trải qua một thảm kịch lớn khi chuyển chuyến ở Athens. Họ thuê hai máy bay trực thăng cho chuyến bay từ hòn đảo Mykonos nổi tiếng đến thủ đô của Hy Lạp. Trong khi thoát ra khỏi chiếc trực thăng đầu tiên, Jack Fenton, 22 tuổi đã bị cánh quạt ở đuôi trực thăng đâm vào đầu.
Theo trang web The Sun, Jack và ba người bạn đã được nhân viên mặt đất đưa đến sân bay sau khi hạ cánh, sau đó họ cùng với những du khách khác chuyển từ chiếc trực thăng thứ 2 sang máy bay riêng. Tuy nhiên, nam thanh niên lại quay lại sân bay với lý do chưa xác định và chạy về phía trực thăng.
Tờ The Sun dẫn lời người đứng đầu văn phòng điều tra tai nạn hàng không của Hy Lạp, Ioannis Kandyllis, cho biết, các nhân chứng nói rằng, nam thanh niên để điện thoại bên tai và quay trở lại trực thăng. Người thanh niên đã phớt lờ hướng dẫn của nhân viên, khi hét lên để người này dừng lại.
Ông Kandyllis còn nói thêm: “Chỉ trong vài giây đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, thật khủng khiếp”. Nam thanh niên đã bị cánh quạt đâm trực tiếp vào đầu và chết ngay tại chỗ. Lực lượng cứu hộ cũng không thể cứu sống người thanh niên. Phi công trực thăng cũng đã trợ giúp cấp cứu nhưng cũng ở trong tình trạng sốc. Hai nhân viên mặt đất đã được cảnh sát đưa đi để giải thích nguyên nhân tại sao nạn nhân có thể tiếp cận trực thăng.
Theo ông Kandyllis, các nhân viên mặt đất đã không mắc lỗi. “Các quy định nêu rõ rằng, hành khách có thể xuống máy bay nếu cánh quạt đã dừng hoàn toàn hoặc nếu họ được hộ tống bởi nhân viên có kinh nghiệm. Trong trường hợp này, các nhân viên đã hộ tống tất cả hành khách đến khu vực chờ đợi, sau đó thảm kịch đã xảy ra”, một điều tra viên Hy Lạp cho biết, theo trang web Daily Mail.
Phi công của chiếc trực thăng thứ hai vẫn bình thường. Khi nhìn thấy những gì đã xảy ra, người phi công đã hủy bỏ việc hạ cánh và bay đến một sân bay trực thăng khác ở Athens để hành khách không nhìn thấy thi thể của nam thanh niên bị biến dạng.
Tờ The Sun đưa tin rằng, cha mẹ của Jack có mặt trên tàu, nhưng theo Daily Mail, họ hoàn toàn không ở Hy Lạp và chỉ biết tin về vụ tai nạn vài giờ sau đó. Cha mẹ của một trong những người bạn của Jack được cho là đã đi cùng nhóm thanh niên đến Hy Lạp.
Theo nguồn tin cảnh sát nói với The Sun: “Chúng tôi đang nghiên cứu mọi khả năng, bao gồm cả việc người thanh niên muốn chụp ảnh tự sướng với chiếc trực thăng.”
(BBT TamdaMedia)












