Chủ nhật ngày 24.11, đã xảy ra một vụ tấn công dã man tại một cửa hàng ở Písek: Một người đàn ông bị nghi là người Ukraine đã cướp bánh mì và rượu vodka của chủ cửa hàng tạp hoá và tấn công chủ quán.
Vụ tấn công đã xảy ra vào Chủ nhật tuần trước tại một trong những cửa hàng ở Písek. Người đàn ông 32 tuổi ban đầu chửi bới và tấn công một khách hàng, sau đó hắn lấy đồ trong cửa hàng và ngang nhiên rời đi cũng như không có ý định trả tiền. Khi hắn đi ra ngoài cửa hàng đã tiếp tục tấn công và hành hung chủ cửa hàng và vợ. Đối tượng còn đã làm bị thương cả nhân viên cảnh sát trong quá trình can thiệp. Đối tượng sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.
Cụ thể: Đối tượng này đã đến cửa hàng tạp hoá do người nước ngoài làm chủ, ban đầu hắn đã xô đẩy khách hàng, hắn kéo mũ trùm đầu rồi đấm nạn nhân. Nạn nhân bị choáng và ngã xuống sàn nhà thì đối tượng còn liên tục đá vào đầu nạn nhân. Đối tượng đã lấy chai rượu vodka và uống đồng thời chộp lấy nửa ổ bánh mì và ngang nhiên rời khỏi cửa hàng.
Khi chủ cửa hàng yêu cầu đối tượng trả tiền, hắn ngay lập tức phản ứng bằng cách hung hãn. “Anh ta tấn công nạn nhân bằng nhiều cú đấm và đá chủ cửa hàng khi anh ấy ngã xuống vỉa hè. Khi vợ nạn nhân cố gắng cứu chồng, đối tượng đã hung hãn tấn công cả người vợ”, phát ngôn viên cảnh sát Kamila Čuřinová Ingrišová cho biết.
Chủ cửa hàng đã bị thương và được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Hung thủ đã bị bắt giữ và truy tố ra tòa. Thậm chí trước đó, đối tượng này đã làm bị thương một cảnh sát và đập phá một phòng giam trong khi bị bắt giữ. Hiện đối tượng phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì tội cố ý gây tổn hại sức khoẻ nghiêm trọng với người khác.
Bộ trưởng Ngoại giao Petr Macinka (Motoristé) cho biết trước cuộc họp ngày thứ Ba với Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová (ANO) rằng ông muốn bán một số bất động sản thuộc sở hữu của bộ. Đây chủ yếu là các tòa nhà ở nước ngoài có tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu korun; theo ông Macinka, trong một số trường hợp, đó là những “câu chuyện tồn đọng từ rất lâu”, với việc bán tài sản bị kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Cảnh sát Bắc Séc đang làm rõ một vụ cướp xảy ra tại một ngôi nhà gia đình ở khu vực Louny. Theo thông tin mà Krimi Zprávy có được, một tên cướp trẻ tuổi đã đòi tiền của một cụ ông và ra tay đánh đập nạn nhân một cách dã man. Nghi phạm hiện đã bị tạm giam. Không loại trừ khả năng cảnh sát sẽ truy tố người này về tội giết người chưa đạt.
Lực lượng cảnh sát đã bất ngờ phát hiện vào đêm muộn thứ Hai, khi được điều động tới xử lý tin báo một phụ nữ bị hành hung trên phố Dolní Novosadská ở thành phố Olomouc. Trong cốp xe của chính người phụ nữ được cho là nạn nhân, họ tìm thấy gần 16 kg kratom.
Nhiều du khách nước ngoài phải nhập viện tại Praha sau khi ăn các sản phẩm cannabinoid có hình dạng như kẹo, được bán dưới dạng “đồ trang trí” tại các cửa hàng ở khu vực trung tâm thành phố.
Tòa án Tối cao Séc đã giữ nguyên mức án 16 năm rưỡi tù giam đối với một người đàn ông ở khu vực Hradec Králové vì hành vi giết con trai mới 5 tháng tuổi. Người cha đã ra tay với đứa trẻ vì không chịu nổi tiếng khóc của con. Theo nhận định của Tòa án Tối cao, bị cáo phải biết rõ rằng việc lắc mạnh một trẻ sơ sinh có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Đơn kháng nghị của người này đã bị bác bỏ với lý do rõ ràng không có căn cứ.
Cảnh sát Praha đang điều tra một vụ bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài trong nhiều năm. Theo các điều tra viên hình sự, một người đàn ông đã ngược đãi bạn đời, con trai chưa thành niên và nhiều vật nuôi trong gia đình.
Tại CH Séc, số trường hợp phát hiện kim tiêm và ống tiêm bị vứt bỏ bừa bãi đang gia tăng đáng kể. Trong năm ngoái, con số lần đầu tiên vượt mốc 100.000 chiếc. Những vật dụng y tế bị bỏ lại này tiềm ẩn nguy cơ lây lan viêm gan B, viêm gan C và virus HIV. Tại khu vực Jablonec, chỉ trong vòng một tuần đã có tới ba trẻ em bị thương do kim tiêm bị vứt bỏ.
Vào tối ngày 17/8, các lãnh đạo chủ chốt của các đảng trong liên minh cầm quyền của Séc đã thảo luận về các bước đi sắp tới của chính phủ. Các bên đã nhất trí về việc đóng băng lương của giới chính trị, đồng thời xem xét việc trục xuất người nước ngoài.
Vào thứ Hai (17/8), chính phủ Séc đã tổ chức phiên họp sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần. Các bộ trưởng chủ yếu thảo luận về việc khôi phục Liên minh quốc gia chống hạn hán cùng các biện pháp ứng phó với tình trạng khô hạn. Nhà nước dự kiến dành khoảng 4 tỷ korun cho các kế hoạch này.
Bộ trưởng Ngoại giao Petr Macinka (Motoristé) cho biết trước cuộc họp ngày thứ Ba với Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerová (ANO) rằng ông muốn bán một số bất động sản thuộc sở hữu của bộ. Đây chủ yếu là các tòa nhà ở nước ngoài có tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu korun; theo ông Macinka, trong một số trường hợp, đó là những “câu chuyện tồn đọng từ rất lâu”, với việc bán tài sản bị kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Cảnh sát Bắc Séc đang làm rõ một vụ cướp xảy ra tại một ngôi nhà gia đình ở khu vực Louny. Theo thông tin mà Krimi Zprávy có được, một tên cướp trẻ tuổi đã đòi tiền của một cụ ông và ra tay đánh đập nạn nhân một cách dã man. Nghi phạm hiện đã bị tạm giam. Không loại trừ khả năng cảnh sát sẽ truy tố người này về tội giết người chưa đạt.
Lực lượng cảnh sát đã bất ngờ phát hiện vào đêm muộn thứ Hai, khi được điều động tới xử lý tin báo một phụ nữ bị hành hung trên phố Dolní Novosadská ở thành phố Olomouc. Trong cốp xe của chính người phụ nữ được cho là nạn nhân, họ tìm thấy gần 16 kg kratom.
Ông Trump tiếp tục gây chú ý khi đăng hình ảnh thể hiện eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố sẽ sớm đưa tuyến hàng hải chiến lược này trở thành lãnh thổ của xứ cờ hoa.
Anh tuyên bố tiếp tục ủng hộ Ukraine 100%, sau khi Nga cảnh báo London sẽ phải đối mặt với hậu quả liên quan đến thông tin drone do Anh sản xuất được sử dụng để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.
Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa các cảng và lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Tehran.
Nhiều du khách nước ngoài phải nhập viện tại Praha sau khi ăn các sản phẩm cannabinoid có hình dạng như kẹo, được bán dưới dạng “đồ trang trí” tại các cửa hàng ở khu vực trung tâm thành phố.
Tòa án Tối cao Séc đã giữ nguyên mức án 16 năm rưỡi tù giam đối với một người đàn ông ở khu vực Hradec Králové vì hành vi giết con trai mới 5 tháng tuổi. Người cha đã ra tay với đứa trẻ vì không chịu nổi tiếng khóc của con. Theo nhận định của Tòa án Tối cao, bị cáo phải biết rõ rằng việc lắc mạnh một trẻ sơ sinh có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Đơn kháng nghị của người này đã bị bác bỏ với lý do rõ ràng không có căn cứ.
Cảnh sát Praha đang điều tra một vụ bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài trong nhiều năm. Theo các điều tra viên hình sự, một người đàn ông đã ngược đãi bạn đời, con trai chưa thành niên và nhiều vật nuôi trong gia đình.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này