Trùm ma túy Nemesio “El Mencho” Oseguera - cựu thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation, đã được an táng trong một chiếc quan tài mạ vàng.

Theo Hãng tin AP, ngày 2-3, ông Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” - cựu thủ lĩnh của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation, đã được an táng tại bang Jalisco của Mexico. Ông được chôn cất trong một chiếc quan tài mạ vàng giữa đông đảo các quân nhân.
Một quan chức liên bang xác nhận với AP rằng “El Mencho” được chôn cất tại một nghĩa trang ở Zapopan, ngoại ô Guadalajara - thành phố lớn thứ hai của Mexico.
Đám tang có sự tham gia của hàng chục người với những chiếc ô đen, trong tiếng nhạc banda truyền thống.
Văn phòng Tổng chưởng lý địa phương từ chối xác nhận địa điểm chôn cất vì “lý do an ninh”.
Từ hôm 1-3, an ninh đã được tăng cường xung quanh một nhà tang lễ - nơi có những vòng hoa lớn không ghi tên người quá cố.
Một số vòng hoa có hình con gà trống, gợi nhắc đến biệt danh “El Senor de los Gallos” (Chúa tể gà trống) của ông Nemesio.
Ông này đã chết ngày 22-2 trong chiến dịch bắt giữ của Quân đội Mexico. Theo giấy chứng tử mà AP thu thập được, ông ta và hai vệ sĩ đã bị thương nặng trong một cuộc đấu súng với binh lính bên ngoài một ngôi nhà ở Tapalpa, Jalisco. Cả ba người đã chết trên đường đến bệnh viện.
Sau khi được khám nghiệm tử thi tại thủ đô Mexico City, thi thể của ông đã được bàn giao cho gia đình hôm 28-2.
Cái chết của El Mencho đã châm ngòi bạo lực khắp 20/32 bang của Mexico. Tính từ thời điểm chiến dịch bắt giữ ông bắt đầu đến các vụ bạo lực trả đũa sau đó, đã có hơn 70 người thiệt mạng.
Tại Mexico, lễ an táng những ông trùm ma túy thường bao phủ trong không gian bí ẩn để những người ủng hộ thổi phồng họ thành huyền thoại.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















