Tối ngày 8/6, tại TT tổ chức sự kiện Hoàng Thành trong TTTM Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra Lễ trao giải cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi”. Đây là chương trình nhằm tôn vinh giá trị truyền thống Tết cổ truyền, lan tỏa tình yêu quê hương và bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ. Sự kiện do Liên hiệp Hội người Việt Nam và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đồng tổ chức.
Sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 15/12/2024 đến 28/2/2025), cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” đã nhận được 251 tác phẩm từ cộng đồng người Việt tại 15 quốc gia trên toàn châu Âu. Con số ấy đã minh chứng cho sức hút của cuộc thi và sự lan tỏa mạnh mẽ của Tết Việt trong kí ức, trong hành trình gìn giữ cội nguồn dân tộc của những thế hệ sau.
Với tác phẩm thơ “Mẹ ơi xuân đã về chưa” chị Nguyễn Thị Chung – người Việt tại Ba Lan đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi”. Đáng chú ý, trong danh sách các giải thưởng được trao có tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Nhung, 83 tuổi (Ba Lan); nhỏ tuổi nhất là bé Danny Nguyễn, 5 tuổi (Vương quốc Anh). Đặc biệt, có tới 8 tác giả là người nước ngoài, trong đó 4 người xuất sắc đoạt giải, khẳng định tầm ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn lan tỏa ra bạn bè quốc tế.


Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam nhấn mạnh việc giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt với thế hệ trẻ, là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài, giúp kết nối các thế hệ và duy trì bản sắc dân tộc trong thế giới hội nhập. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định chính sự đa dạng và cảm xúc trong 251 tác phẩm đã thể hiện tinh thần sáng tạo, tình yêu quê hương và hơn hết là sức mạnh của cộng đồng người Việt ở châu Âu luôn hướng về cội nguồn trong một tình yêu chung mang tên Tổ quốc.
Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đại diện Ban tổ chức cho biết: đây không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, mà là hành trình kết nối tâm hồn, nơi thế hệ người Việt sinh ra, lớn lên ở nước ngoài có thể tìm thấy chính mình trong những giá trị truyền thống và hiểu hơn về cội nguồn cha ông.



Tại sự kiện, các thí sinh tham gia cuộc thi, cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu đã cùng thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua những phần trình diễn vô cùng ấn tượng, đặc biệt là các bạn nhỏ khi xúng xính màu áo tứ thân, áo dài trong các tiết mục đặc sắc.
“Tết Việt Nam trong tôi” không chỉ là một cuộc thi, mà là tiếng gọi tha thiết từ lòng đất mẹ vọng đến trái tim những người con xa quê. Dù đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, người Việt thế hệ trước vẫn giữ cho mình một mùa Xuân rất Việt, ấm áp, sâu lắng và đầy tự hào, người Việt trẻ tiếp nối và cảm nhận bằng tình yêu gia đình, cha mẹ và quê hương đất nước. Cuộc thi đã tôn vinh giá trị thiêng liêng của Tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ. Dù là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng chương trình đã tạo được dấu ấn sâu đậm đối với những người con xa quê.
(BBT TamdaMedia)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này