Chiều tối 9-9, nhiều người dân ở các khu vực bị ngập sâu chưa tiếp cận được tại TP Thái Nguyên kêu cứu trong các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Ngay khi các thông tin này được đăng tải, nhiều đội hỗ trợ đã được kết nối, di chuyển lên Thái Nguyên hỗ trợ bà con.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết các nhà đò ở chùa Hương sẵn sàng di chuyển lên Thái Nguyên để hỗ trợ đưa bà con vùng ngập đến nơi an toàn.
Khoảng 21h tối, 3 xe tải chở theo 9 chiếc thuyền đã xuất phát đi Thái Nguyên ngay trong đêm. Chị Hằng cho biết sau khi chị đăng bài đưa thuyền lên hỗ trợ bà con Thái Nguyên, nhiều tài xế trong hội lái xe đã liên hệ để chung tay cùng các nhà thuyền.
"Vì thuyền lớn nên mỗi xe tải chỉ chở được 3 thuyền, bà con chùa Hương sẵn sàng ủng hộ sức người, thuyền cứu trợ, chỉ cần có xe chở là lên đường đi giúp bà con", chị Hằng bộc bạch.
Rất nhiều hội nhóm đã tìm mua đèn pin, áo phao, thực phẩm dự trữ... và sẽ mang đi Thái Nguyên trong đêm 9-9 và rạng sáng 10-9.
Lo lắng khi nước càng lúc càng dâng cao, chị Nguyễn Thúy Quỳnh (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) đăng thông tin số nhà, tình trạng, số điện thoại lên nhóm Beat Thái Nguyên nhờ giúp đỡ.
Theo chị Quỳnh, chiều 9-9, nước bắt đầu lên nhanh và hiện nhà chị đã bị ngập hết tầng 1. Trong nhà có một cụ bà (96 tuổi), 4 cháu nhỏ, trong đó có một cháu mới sinh, và 3 người lớn.
Rất nhiều gia đình Thái Nguyên ở trong tình trạng nhà chị Quỳnh. Những tiếng kêu "nhà có 7 trẻ em, 4 người lớn" hay trong nhà có nhiều người, điện thoại đều sắp cạn pin... liên tục xuất hiện.
Nhận được thông tin, các nhóm cứu hộ đã đến giúp đỡ, tuy nhiên do trời tối, nước xoáy, xuồng không vào được. Cả gia đình chị Quỳnh lại phải chờ đến sáng trong thấp thỏm, lo lắng. Phường Túc Duyên hiện là một trong những điểm bị ảnh hưởng nhiều bởi trận lũ lịch sử này.
















