Một thảm kịch đau lòng đã xảy ra tại Trường trung học và tiểu học Otto Wichterleho ở thành phố Prostějov. Trước mắt các em học sinh, cô giáo được yêu mến – cô Šárka K. – đã đột ngột qua đời. Khi đó, cô đang dẫn học sinh lớp 2 đi học bơi thì bất ngờ ngã quỵ. Các nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, nhưng không thể cứu sống cô.

Theo thông tin, cô giáo đã than phiền bị khó thở từ sáng. Sau đó, cô bị ngất trước cổng trường. “Trước khi chúng tôi đến nơi, nạn nhân đã bị ngưng tuần hoàn. Các nhân chứng tại hiện trường đã bắt đầu hồi sức tim phổi, sau đó bác sĩ của chúng tôi tiếp tục cấp cứu. Đáng tiếc là sau nửa giờ, cơ thể đã xuất hiện những biến đổi không thể phục hồi và cô ấy đã không qua khỏi,” phát ngôn viên Dịch vụ Cấp cứu vùng Olomouc, bà Lucie Mikisková, xác nhận với báo Blesk.
Trong suốt quá trình cấp cứu, các học sinh lớp 2 đã được một giáo viên khác chăm sóc. Theo ban giám hiệu nhà trường, tất cả học sinh đều an toàn. Nhà trường cũng đang xem xét việc sắp xếp hỗ trợ tâm lý để đảm bảo sức khỏe tinh thần cho các em nhỏ sau sự việc đau buồn này.
Trên trang web chính thức và các mạng xã hội, nhà trường đã đăng tải một lời chia buồn xúc động. Cô giáo Šárka đã làm việc tại đây từ năm 2002. “Cả cuộc đời cô đã dành trọn tình cảm và tâm huyết cho học sinh và ngôi trường yêu dấu, nơi cô sẽ luôn được nhớ đến như một người giáo viên hiền hậu, tận tâm và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh. Với trái tim nhiệt huyết và lòng kiên nhẫn, cô đã đồng hành cùng trẻ nhỏ trong những bước đi đầu tiên đến với tri thức. Cô luôn mang đến cho học trò nụ cười và lời động viên,” nhà trường viết.
“Với các đồng nghiệp thân thiết, cô mang lại nụ cười dịu dàng, bầu không khí dễ chịu và sự bình yên nội tâm. Cô không chỉ là một đồng nghiệp xuất sắc, mà còn là người bạn thấu hiểu và luôn kiên nhẫn lắng nghe,” nhà trường xúc động chia sẻ thêm.
Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này