Thành phố Moravská Třebová ở vùng Svitavy đã thực hiện một cách tiết kiệm năng lượng trên những con đường của thành phố bằng cách tắt đèn công cộng sau nửa đêm. Người dân lại tại đây lại không hài lòng về biện pháp này. Đàn ông đi bộ vào ban đêm phải mang theo đèn và phụ nữ thì phải có người hộ tống. Hàng trăm cư dân đã ký thỉnh nguyện thư phản đối việc tắt đèn. Nhưng tòa thị chính lại nói rằng không có sự gia tăng tội phạm trên đường phố.

Đồng hồ điểm lúc nửa đến và con đường về nhà như trở thành mê cung. Những người đi làm về phải chiếu sáng bằng đèn điện thoại đã không còn xa lạ ở thành phố Moravská Třebová. Quảng trường và những khu dân cư trông giống như bị mất điện. Đèn cũng bị tắt ở chỗ qua đường dành cho người đi bộ.
Chẳng hạn như anh Miroslav Cmol phải đến đón bạn gái, bởi vì cô phải đi bộ 3km trong bóng tối. Còn cô nhân viên bồi bàn Kristýna phải mang theo bình xịt hơi cay trên đường đi làm về vì lo sợ cho sự an toàn của mình.
Trong thành phố đèn chỉ sáng ở bệnh viện. Việc thiếu ánh sáng còn gây vấn đề cho người đi bộ ngay cả ở trên vỉa hè hay đường hầm dành cho người đi bộ, bởi vì đi vào ban đêm rất dễ vấp ngã.
Đèn ở Moravská Třebová được bật lúc 4 giờ sáng và thành phố tuyên bố rằng, bằng cách tắt đèn lúc nửa đêm họ tiết kiệm được 70.000 korun mỗi tháng.
Ông Martin Bárta – Đại diện phe đối lập cho biết: “Tại thời điểm tắt đèn, sự an toàn của người dân có thể gặp rủi ro. Tội phạm và tai nạn có thể gia tăng.”
Trong khi đó ông Pavel Charvát – Thị trưởng thành phố Moravská Třebová tuyên bố: “Chúng tôi hợp tác với cảnh sát thành phố và không có báo cáo nào về sự gia tăng tội phạm ở đây.”
Nhưng hàng trăm người dân đã ký thỉnh nguyện thư phản đối việc tắt đèn. Theo tòa thị chính, đây chỉ là giải pháp tạm thời và sau một năm nữa đèn sẽ được thắp sáng trở lại.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này